01-06-2011
|
#1
|
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 61
|
Trả lời trước tòa ngày 5/1, vệ sỹ của Michalel Jackson, Alberto Alvarez kể lại rằng bác sỹ riêng của Vua nhạc Pop Conrad Murray đã yêu cầu anh cất giấu ống truyền dịch cho Michalel Jackson vào một chiếc túi trước khi gọi cấp cứu.
Alberto Alvarez nói, anh là vệ sỹ đầu tiên được vào phòng của Vua nhạc Pop sau khi hay tin có chuyện chẳng lành đã xảy ra. Khi vào phòng Michael Jackson, Alberto Alvarez đã bị sốc khi thấy cảnh tượng Vua nhạc Pop nằm bất động trên giường, mắt và miệng đều mở to còn bác sỹ Conrad Murray thì đang cố gắng làm cho Michael Jackson tỉnh lại.
“Tôi đã hỏi bác sỹ Conrad Murray là chuyện gì đã xảy ra và bác sỹ trả lời là: “Anh ấy bị phản ứng thuốc.”

Bác sỹ Conrad Murray và Michael Jackson
Sau đó, bác sỹ Conrad Murray yêu cầu Alberto Alvarez cất một số ống truyền dịch cho Vua nhạc Pop vào một chiếc túi và ngăn không cho con của Michael Jackson nhìn thấy cha mình trước khi gọi cấp cứu.
Bác sĩ Conrad Murray được cho là đã chích một liều thuốc gây mê propofol gây tử vong cho Michael Jackson. Từ điều trần của Alberto Alvarez, các công tố viên cho rằng hành động của bác sỹ Conrad Murray đã cho thấy ông vi phạm tiêu chuẩn chăm sóc người bệnh.
Thuốc propofol được cho là loại thuốc cực mạnh, không khuyến cáo sử dụng tại nhà nhưng bác sỹ Conrad Murray đã cung cấp cho Jackson 6 lần mỗi tuần kể từ khi được Vua nhạc Pop thuê làm bác sỹ riêng từ tháng 5/2009.
Một nhân viên y tế khác của Michael Jackson tên là Richard Senneff thì cho biết, bác sỹ Conrad Murray chưa bao giờ đề cập tới việc ông cung cấp thuốc propofol cho Vua nhạc Pop mà chỉ hỗ trợ Jackson lorazepam, một benzodiazepine có đặc tính giảm các triệu chứng lo âu, an thần và giúp người dùng ngủ ngon hơn.
Michael Jackson đột ngột qua đời hồi tháng 6/2009
Vệ sỹ Alberto Alvarez cũng nhớ lại rằng con gái Vua nhạc Pop, Paris đã gào khóc khi nhìn thấy cảnh tượng của cha còn bác sỹ Conrad Murray thì nói: “Đưa chúng ra ngoài, đừng để chúng nhìn thấy cha trong tình trạng như vậy.”
“Tôi đã cố gắng trấn an bọn trẻ và đưa chúng ra ngoài,” Alberto Alvarez kể lại, “rồi tôi giúp bác sỹ Murray cất các loại chai lọ đựng thuốc vào một chiếc túi.”
Bác sỹ chuyên khoa tim mạch Conrad Murray có thể sẽ bị kết án 4 năm tù nếu bị kết tội gây ra hàng loạt thiếu sót dẫn đến cái chết của Michael Jackson.
|
|
|