Victoria gỡ ngực giả
Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với tờ Vogue Anh quốc, Victoria Beckham thừa nhận đã phải đi thẩm mỹ lại một lần nữa để gỡ bỏ bộ ngực giả.
Thân hình gày gò nhưng Victoria Beckham từng có thời gian thích nâng ngực lên quá cỡ so với khổ người, khiến bộ ngực của cô mất tự nhiên và không hợp với dáng vóc. Không rõ do quá nặng nề khi phải mang bộ ngực giả đồ sộ hay không còn thấy vừa mắt với kích cỡ mà mới đây, bà Becks quyết định đến gặp bác sĩ thẩm mỹ để gỡ bỏ... đồ lởm.
Vòng 1 giả (trái) và bộ ngực tự nhiên của Vic sau khi phẫu thuật lại
Trả lời phỏng vấn trên tạp chí Vogue Anh quốc số ra tháng 2.2011, cựu thành viên nhóm nhạc Spice Girl thừa nhận cô đã gỡ bỏ khuôn ngực giả để trở lại với số đo tự nhiên của mình. Trước đó, cô đã mạnh dạn phát biểu rằng cơ thể mình chỗ nào cũng là đồ thật trừ móng tay.
Mặc dù sở hữu tạng người dây và gu thẩm mỹ được xem là biểu tượng thời trang nước Anh, nhưng Vic lại không cho đó là điểm mạnh của mình. “Tôi là một phụ nữ có hình thức bình thường, và luôn cố gắng hết sức để đẹp nhất có thể, vậy thôi”.
Trong cuộc phỏng vấn này, Victoria còn nói cô và chồng đang có ý định sinh thêm một bé thứ 4 và mong muốn đó sẽ là bé gái, dù cơ hội khá mong manh. Còn nếu như sinh thêm một bé trai nữa, có lẽ nhà cô sẽ chuẩn bị cho ra đời một đội bóng.
Ngoài chuyện con cái, bản thân, Vic còn chia sẻ một điều thầm kín riêng tư. Đó là mỗi khi thức dậy, nhìn thấy Beckham còn ngái ngủ trên giường, Vic nói lúc đó trông chồng cô thật tệ. “Cảm ơn Chúa, bởi người đàn ông của tôi chỉ dở mỗi lúc đó, còn ngoài ra lúc nào trông anh ấy cũng thật bảnh trai”.
H.H (Theo HL, Popeater)