HÀ NỘI 9-1 (TP) - Một khối rubi nặng 2,160 gr được cất giữ trong kho bạc nhà nước Việt Nam bỗng làm ồn ào dậy lên cuộc tranh cãi về giá trị.

Khối rubi “hồng ngọc quốc bảo”? (Hình: Báo Tiền Phong)
Theo báo Tiền Phong, một mảnh vỡ nhỏ của khối hồng ngọc này nặng 290 carat đã được mang đến Miến Ðiện bán đấu giá hồi năm 1997 thu được 290,000 đô la Mỹ. Từ đó đến nay, đơn vị có thẩm quyền chính trong vụ định giá này là Tổng Công Ty Ðá Quý & Vàng Việt Nam (VIGEGO) đã liên tục mời nhiều chuyên viên ngoại quốc đến giúp định giá viên hồng ngọc.
Cuộc tranh cãi trở nên ồn ào hơn khi một chuyên viên người Do Thái, ông Albert Mashiah, cho rằng viên hồng ngọc đó chỉ đáng giá... 20,000 đô la Mỹ vì viên ruby 290 carat đã được bán đi mới thuần hồng ngọc. Còn khối hồng ngọc ở trong kho bạc hiện nay vẫn còn là một ẩn số vì cái nhân của nó chưa lộ ra để người ta có thể đoán biết được to hay nhỏ.
Lời tuyên bố của ông Albert Mashiah đã làm các cán bộ có trách nhiệm gìn giữ viên hồng ngọc thất vọng. Công ty vàng bạc-đá quý Yên Bái là đơn vị khám phá khối ruby này tại một mỏ đá hồi năm 1997.
Theo báo Tiền Phong ngày 8 tháng 1, một số cán bộ nôn nóng đòi bóc vỏ khối ruby để xác định nhân bên trong theo lời khuyến cáo của chuyên viên Do Thái nhưng cấp trên không đồng ý. Hiện nay, người ta cho rằng máy móc trong nước quá cũ kỹ, không giúp xác định được lõi bên trong của khối ruby.
Của báu từ trên trời rơi xuống đã làm nhiều tổ chức trong nước bối rối, cãi nhau việc chia chác “nguồn lợi”.
VIGEGO đề nghị chính phủ Cộng Sản Việt Nam giữ khối ruby này làm “hồng ngọc quốc bảo” và cấp cho VIGEGO 60 tỉ đồng làm vốn hoạt động đồng thời cấp cho tỉnh Yên Bái 10 tỉ đồng để “bảo vệ mỏ đá quý”.
Cuộc tranh cãi này chắc chắn sẽ còn dài và không đi tới đâu.
Theo NV