Thụyđiển là nứơc trung lập, có vua chúa nhưng chỉ bù nhìn mà thôi.
Vừa rồi có nhà văn dám viết một cuốn sách tố cáo nhà vua thuydien lạm dụng tình dụng khi còn trẻ.Sách dc dân chúng mua sạch. Hỏi thử vn có ai dám tố cáo cán bộ tham nhủng ko? còn lâu..và có lẻ ko bao giờ có dc sự tự do ngôn luận ..nhất là vấn đề giấy tờ..ko phaỉ như vn muốn ký giấy gì thủ tục đầu tiên là "TIỀN ĐÂU".
Chính phủ TĐ đả giúp Vn qúa nhiều trứơc và sau 75 vì dân TĐ thấy miền bắc nghèo và chiến tranh .Họ bị CS làm mù mắt vì cùng thủ tướng TĐ xuống đừơng lên án Mỷ gây chiến tranh tại VN (nên nhớ TĐ rất ghét Mỷ ) .Thời gian sau naỳ TĐ giảm bớt viện trợ Vn..có tin nói rằng quần aó củ viện trợ cho dân bảo lụt tụi cán bộ tham nhủng bán bán chợ trời ( đồ sida).Thật là xấu hổ nên họ ghét và có lẻ đóng cửa tòa đại sứ.Theo tin tức thì nói tiết kiệm kinh phí.
Còn như tác giả kể nhà vua đi xe đạp...thủ tướng Olof Palme xếp hàng mua kem là sự thật vì TĐ là nước tự do dân chủ,cởi mở,trật tự. Kể cả thủ tướng,quan chức,cảnh sát..củng phaỉ xếp hàng. Tại sao VN ko học dc cách này??Củng dể hiểu thôi chế độ CS độc tài,ko cho tự do ngôn luận,tôn giáo...thí làm sao có sự hiểu biết như các nước tư bản, lại còn cán bộ tham nhủng, hiếp bức dân lành,chỉ lo vơ vét của làm giàu ko cho cho dân tình.Ông Đồng lúc đó sao ko nhìn thấy cảnh ấy mà học hoỉ.
Chỉ khi nào chấm dức chế độ Cs thì dân mới dc ấm no và hạnh phúc.