View Single Post
Default Thoát chết trong vụ đánh bom nhờ... laptop
Old 01-14-2011   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 58
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
Lisa French e ngại chiếc ba lô to trên lưng gã thiếu niên đang cùng bước lên tầng trên chiếc xe bus ngay phía trước cô sẽ vướng víu với chiếc laptop của mình nên quyết định không ngồi cạnh hắn, nhờ vậy cô đã thoát chết trong vụ đánh bom xe bus ở Quảng trường Tavistock (Anh)...


Lisa French, người sống sót sau vụ đánh bom liều chết trên xe bus ngày 7/7 tại Quảng trường Tavistock, đang ở bên ngoài Tòa án Tối cao London để làm nhân chứng trong cuộc thẩm tra chính thức, ngày 11/1/2011. Ảnh Daily Mail.

Tại cuộc thẩm tra chính thức ở Tòa án Tối cao London ngày 11 - 1, Lisa French (34 tuổi), người sống sót sau vụ đánh bom liều chết đẫm máu này, đã có mặt với tư cách nhân chứng.*

Tại tòa, cô French sụt sùi kể lại sự kiện kinh hoàng mà cô trải qua trên chiếc xe bus số 30 ở Quảng trường Tavistock vào ngày 7 - 7 - 2005.

Đúng ngày hôm ấy, Lisa French, Giám đốc nhân sự của Newcastle Upon Tyne, có mặt ở London để dự một hội nghị kinh doanh. Cô mang theo chiếc laptop và cùng bước lên xe bus ngay phía sau Hasib Hussain (18 tuổi), tên trẻ nhất trong số bốn kẻ đánh bom liều chết tại hệ thống xe bus và xe điện ngầm London sáng ngày 7 - 7 - 2005.

"Tôi đã quyết định không đến ngồi cạnh hắn vì tôi nhận thấy hành lý của cả hai rất cồng kềnh, và hắn sẽ choán chỗ rất nhiều", French kể. Thế rồi, cô đã ngồi ở phía trước cách hắn bốn hàng ghế.*


Hasib Hussain đang mang chiếc ba lô tại nhà ga Kings Cross vào lúc 9h sáng ngày 7 - 7 - 2005. Ảnh Daily Mail.

Chẳng bao lâu sau, hắn đã cho nổ tung thiết bị tự chế, giết chết 13 người, nhưng cô French đã may mắn sống sót dù bị bất tỉnh ngay trong vụ nổ bom.

French không thể hồi tưởng được toàn bộ sự việc, chỉ nhớ là mình đã tỉnh lại không lâu sau đó, bị gãy hai chiếc răng cửa.

"Không còn hàng ghế nào ở phía sau tôi dính liền với chiếc xe nữa", French nói. Ảnh chụp xác chiếc xe cho thấy chỗ ngồi của French chỉ cách phần sàn xe bị đứt lìa trong gang tấc.



Xác chiếc xe bus tại Quảng trường Tavistock, Bloomsbury. Ảnh Daily Mail.

Cùng thoát chết với French là người phụ nữ ngồi cạnh bên, Louise Shepherd. Cả hai đã dìu nhau rời khỏi đống đổ nát và "một mớ hỗn độn các thi thể thật thương tâm". Theo bản năng, cô French định làm điều gì đó giúp đỡ các nạn nhân khác nhưng cảnh sát đã ngăn cô lại.

Cô French sau đó được chữa trị tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Royal National. Cô bị thủng màng tai, gãy răng, bị nhiều vết cắt và thâm tím khắp người.

Vụ tấn công liều chết do Hussain thực hiện trên xe bus và tiếp ngay sau đó là ba vụ nổ bom khác tại hệ thống xe điện ngầm London, gây ra bởi Mohammed Sidique Khan (30 tuổi), Shehzad Tanweer (22 tuổi) và Jermaine Lindsay (19 tuổi), làm chết 52 người và bị thương hơn 700 người khác.

Cuộc thẩm tra vẫn còn đang tiếp tục.

Theo Thanh Hồng/Khoa học Đời sống
jojolotus_is_offline  
Attached Images
 
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10809 seconds with 11 queries