HÀ NỘI (DT) - Tin tháo dỡ một căn nhà mới xây tại khu làng cổ Ðường Lâm, Hà Nội làm chấn động cả làng hôm 25 tháng 1.
Ðây là ngôi làng cổ đầu tiên của Việt Nam được mang tên “làng di tích lịch sử” vì có 8 căn nhà cổ nằm rải rác. Dân số làng khoảng vài ngàn với 400 gia đình chen chúc nhau. Ðiều nghịch lý đến sống sượng diễn ra hàng ngày tại đây khiến hàng ngàn cư dân Ðường Lâm giờ không biết nên vui hay buồn.
Quán cổ bên đường biến thành chỗ giữ xe. (Hình: Dân Trí)
Chuyện vui đầu tiên của họ đến từ 5 năm trước, khi làng cổ Ðường Lâm được tặng cho danh hiệu “làng di tích lịch sử.” Từ ngày đó, du khách kéo tới đông vui. Chủ nhân 8 ngôi nhà cổ được trợ cấp vài chục đô mỗi tháng để tiếp đón du khách. Xã nhân đó xây lên “nhà văn hóa” ở sân đình để “khoe thành tích” vừa kiếm tiền giữ xe...
Có lẽ nỗi buồn của cư dân làng cổ Ðường Lâm kéo dài 5 năm nay lớn hơn nhiều so với niềm vui vừa đến. Các gia đình tuân thủ qui định của nhà nước “cấm xây, cấm sửa” thì cố sống chen chúc trong những căn “nhà dột, cột xiêu” với cảnh tình “đất chật người đông.”
Qui chế “bảo tồn làng cổ” cấm dân dỡ bỏ nhà cũ xây nhà mới, cấm cả việc sửa chữa. Nếu tất cả đều cũ thì không có việc gì để nói. Ðàng này, trong 5 năm qua, một số chủ nhà không tuân thủ qui định “bảo quản làng cổ” của chính quyền đã xây nhà đúc lên cao nhiều tầng. Khoảng 20 căn nhà mới mọc lên ngang dọc, đè lấn lên trên những căn nhà cổ thấp ẩm. Họ phá rào, xây nhà gạch, đổ mái bê tông làm biến dạng, méo mó đường nét xưa đến thảm hại. Ðến nỗi có du khách đứng giữa trung tâm làng cổ vẫn cố căng mắt, căng tai lên hỏi “đã đến làng cổ Ðường Lâm chưa?”
Ngôi nhà đúc mọc lên sau bức tường làng cổ. (Hình: Dân Trí)
Giờ đây, nhiều du khách cảm thấy bực bội vì xoay qua xoay lại vẫn không chụp được cảnh làng cổ bởi nhà cổ bị các nhà ống mới xây che lấn. Còn các gia đình đông con bị cấm mở rộng căn nhà cũ mặc dù không làm hại gì đến bộ mặt di tích của làng, cảm thấy bực bội khó ở mà không biết kêu ai.
Nguoi Viet