SÀI GÒN (VNE) - Chiều 24 tháng 1 năm 2011, hai tên cướp hoạt động lộ liễu trên các chuyến xe buýt qua lại quốc lộ 13 nối liền trung tâm Sài Gòn và quận lỵ Thủ Ðức bị bắt. Cách nay 5 tháng, hai tên cướp này đã đâm một loạt 3 khổ chủ bị chúng móc túi chỉ vì họ tri hô cầu cứu.
Ảnh minh hoạ - Google
Cướp bóc tăng vọt trong những ngày cận Tết ngày càng táo bạo vì kẻ cướp lận dao trong người, sẵn sàng đâm chém khổ chủ để bịt miệng họ. Nhiều hành khách đi xe buýt bảo nhau: “Lỡ bị móc túi cũng đừng kêu cứu để khỏi bị chúng làm hại.”
Bọn cướp bóc trên xe buýt qua lại quốc lộ 13 nhập thành băng đảng do Hoàng Ðức Vọng, 54 tuổi, ngụ tại Thủ Ðức và Phú Văn Tuấn, 42 tuổi, ngụ tại quận Bình Tân cầm đầu. Băng cướp này hoạt động táo tợn vì biết nạn nhân không dám chống trả.
Chúng giả vờ chen lấn để móc túi khách ngồi đứng trên xe buýt, lấy điện thoại di động, đồng hồ, ví tiền... Móc được “hàng,” chúng lẩn ra cửa rồi nhảy xuống xe, biến vào các con hẻm. Rất nhiều người đi xe quen mặt chúng nhưng không dám hé môi. Kẻ cướp càng lộng hành vì chúng chỉ bị bắt giữ vài ngày rồi lại được thả ra bởi “tiền cướp được cũng như tỉ lệ thương tật của các nạn nhân không đủ cấu thành tội hình.”
Ðược thả ra, Vọng và Tuấn nhởn nhơ ở các bến xe buýt, thấy có “mồi ngon” liền ra tay. Chiều ngày nói trên, Vọng và Tuấn móc được một chiếc điện thoại di động của khách trên xe buýt thì bị công an chìm bắt được. Tuy nhiên, người dân vẫn lo mọi việc rồi sẽ đâu vào đấy vì sau đó bọn cướp lại được thả ra, tiếp tục móc túi, đâm người.
Nguoi Viet