THANH HÓA (TT) - Sau mười ngày kiếm tìm vô vọng, 9 ngư dân Thanh Hóa mất tích tại vùng biển thuộc khu đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng coi như đã chết. Sáng 24 tháng 1, một buổi lễ cầu siêu được tổ chức tại làng chài Diêm Phố, xã Ngư Lộc (Thanh Hóa) với sự hiện diện của hàng ngàn dân làng.
Lễ cầu hồn 9 ngư dân mất tích tại Thanh Hóa sáng 24 tháng 1. (Hình: VNExpress)
Mọi người tỏ lòng tiếc thương 8 thuyền viên cùng người chủ tàu tên Tăng Viết Xô ra khơi câu mực và đã không trở về. Trong số này có ba người là anh em ruột của một gia đình.
Tất cả thân nhân của các ngư phủ vắn số đều khóc không thành tiếng. Nỗi tuyệt vọng mong manh ngày một héo dần và coi như tắt lịm sáng 24 tháng 1.
Theo báo Tuổi Trẻ, trong 16 năm qua có đến 150 ngư phủ Ngư Lộc bỏ mình ngoài biển khơi. Tất cả các ngư phủ này đều là lao động chính của gia đình. Họ lên tàu ra khơi để kiếm tiền nuôi sống cho bản thân và gia đình.
Thân nhân các ngư phủ vắn số khóc chồng, con. (Hình: báo Tuổi Trẻ)
Tin báo Tuổi Trẻ cũng cho biết rạng sáng ngày 24 tháng 1, thêm một tàu đánh cá mang tên Trọng Khanh bị một chiếc tàu lạ đụng chìm ở vùng biển Vũng Tàu. Tất cả 5 ngư phủ trên tàu lênh đênh giữa biển trong đêm. Ðến 6 giờ sáng, chỉ có 2 người được cứu sống.
Cuộc tìm kiếm 3 người mất tích vẫn còn đang tiếp tục nhưng hy vọng sống còn của họ hết sức mong manh.
Nguoi Viet