Tháng 11-2008, một vụ giết người đã xảy ra tại Bournemouth, Dorset (Anh). Nạn nhân là cặp vợ chồng Arthur Toop 82 tuổi và bà Joan 74 tuổi. Thủ phạm chính là cô con gái Susan Toop 54 tuổi.

Cảnh sát đến hiện trường sau khi Susan Toop giết chết cha mẹ
Con gái nông nổi
Nhận tin báo qua điện thoại của những người hàng xóm, cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường. Trong căn nhà mà nạn nhân đang nghỉ dưỡng bệnh, cảnh sát thấy thi thể của họ trong tình trạng rất thương tâm. Theo kết quả giám định pháp y, trước khi chết, bà Joan đã chống cự. Tuy nhiên, vì sức khỏe yếu, bà đã chết cùng với 28 nhát dao đâm trên người. Chồng bà không có dấu hiệu của sự chống cự. Cảnh sát cho rằng ông đã chết ngay khi còn đang nằm trên giường bệnh và bị tấn công một cách bất ngờ. Ngoài ra, trên thi thể của họ còn có những vết đánh của thanh sắt.
Sau khi giết cha mẹ mình, Susan đã tự tử nhưng không thành. Với những vết thương nghiêm trọng, Susan nhanh chóng được cấp cứu tại bệnh viện.
Tháng 7-2010, tại Tòa án Winchester Crown (Anh), phiên tòa xét xử Susan đã diễn ra. Luật sư bào chữa cho Susan đã nêu ra những lý do khiến chị có hành động mất nhân tính với cha mẹ ruột của mình. Thuở thiếu niên, Susan từng mắc một chứng rối loạn về tinh thần khiến cho chị có những hành động thất thường. Tuy nhiên, Susan đã trải qua nhiều năm làm việc rất tốt tại Bệnh viện Hoàng gia Bournemouth.
Vào thời điểm Susan giết hại cha mẹ, tâm thần chị cũng đang trong tình trạng bất ổn. Chứng trầm cảm khiến chị không kiểm soát được hành vi của mình. Kết thúc phiên tòa tại Tòa án Winchester Crown, Susan đã thừa nhận tội ngộ sát.
Theo Susan, cha cô vừa trải qua phẫu thuật tim, còn mẹ thì gặp rất nhiều khó khăn trong việc đi lại. Chính vì vậy, Susan đã đón cha mẹ về ở chung để tiện bề chăm sóc. Susan nói với cảnh sát rằng cô giết chết cha mẹ mình để giúp họ thoát khỏi cảnh đau khổ của họ. Nhưng các công tố viên đã phản bác vì cha mẹ Susan đang hưởng một tiêu chuẩn tốt cho cuộc sống, được chăm sóc sức khỏe một cách đảm bảo. Có ý kiến cho rằng cuộc tấn công diễn ra sau khi mối quan hệ của cô với người mẹ trở nên xấu đi.
Ông Barry và bà Elizabeth chết thảm vì bị con trai giết
Tháng 10-2010, phiên tòa lần thứ hai xét xử Susan diễn ra tại Tòa án Hoàng gia London (Anh). Tuy chưa có kết luận cuối cùng nhưng Susan sẽ phải chịu án tù dành cho mình ít nhất là 18 năm. Theo thẩm phán David Clarke, với tội trạng này thì những người bình thường sẽ phải chịu bản án ít nhất là 30 năm tù. Tuy nhiên, án tù dành cho Susan sẽ được giảm vì những đóng góp của chị trước đây tại Bệnh viện Hoàng gia Bournemouth.
Nhưng dù chịu án tù 18, 30 năm hay nhiều hơn nữa, Susan cũng không thể đền bù được tội kết liễu cuộc sống của cha mẹ mình bằng cách hết sức bi thảm.
Con trai bất hiếu
35 tuổi, Daniel Dighton sống cùng cha mẹ là ông Barry và bà Elizabeth tại một căn nhà ở Campden Road, phía nam Croydon, London (Anh). Vào một ngày cuối tháng 9-2009, sau một lần đi mua sắm và trở về nhà vào giờ ăn trưa, Daniel cãi cọ rất lớn với cha mẹ mình. Cuộc cãi cọ căng thẳng đến mức Daniel không thể kiểm soát bản thân và giết chết cha mẹ ngay sau đó.
Tại hiện trường, cảnh sát thấy thi thể bà Elizabeth (60 tuổi) trên sàn nhà, còn ông Barry (61 tuổi) chết trên ghế bành. Lục lọi khắp nhà, họ phát hiện Daniel đang trốn trên gác. Ông Barry là hiệu trưởng của Trường Elmhurst Boys ở Croydon và nghỉ hưu năm 2006. Họ đã mua cho Daniel một căn nhà ở phía nam London để anh có thể sống tự lập nhưng sau đó Daniel lại về ở cùng cha mẹ mình.
Daniel từng trải qua một thời làm giáo viên tại Thái Lan nhờ sự giúp đỡ của cha. Hay tin thầy Daniel giết chết cha mẹ, học sinh và nhiều bậc phụ huynh không khỏi bàng hoàng. Các bác sĩ tâm lý cho rằng có thể Daniel bị ảnh hưởng tâm lý, không thể kiểm soát được hành động của mình khi bị mẹ gọi là “thằng ngốc”. “Tôi không phải là một đứa con bất hiếu như vậy. Tôi ước rằng thời gian có thể quay trở lại” - Daniel hối hận nói.
( theo phapluattp )