Antoni Robinson, 61 tuổi, chủ một cửa hàng bán cổ vật và đồ trang sức ở Colwyn Bay, North Wales, nước Anh đã bị hai cô con gái tuổi teen của mình đâm chết bằng một con dao quân đội. Cái chết bi thảm của ông là do tranh chấp về tiền bạc trong gia đình.

Asleigh Robinson, 19 tuổi và bạn trai (nguồn: Dailymail)
Antoni Robinson bị đâm 15 lần bằng một con dao nhà bếp và một con dao commando khi ông đang ngủ trên giường vào một đêm cuối tháng 7/2010. Ông Antoni bị những vết thương khủng khiếp ở cổ, đầu và cơ thể và bị chảy máu đến chết trong vòng vài phút của cuộc tấn công.
Tại phiên tòa diễn ra hôm thứ Ba 8/2 vừa qua, Ashleigh, 19 tuổi và Hollie, 16 tuổi, hai đứa con gái của Antoni đã bị kết án vì tội giết người.
Ông Antoni luôn cất giữ các cổ vật có giá trị và đồ trang sức ở trong phòng ngủ của mình, nhưng lại nói với gia đình rằng mình đã bán chúng. Vào đêm diễn ra vụ án, được sự hỗ trợ và khuyến khích của bạn trai, chị em Asleigh và Hollie đã thực hiện vụ tấn công.
“Đây là kết quả bi thảm của một vụ tranh chấp tài sản trong gia đình. Vụ tranh chấp đạt đến đỉnh điểm trong đêm xảy ra vụ tấn công. Có ít nhất 2 con dao được sử dụng để đâm ông Antoni. Thủ phạm đã đợi đến khi ông Antoni ngủ rồi mới bước vào phòng. Có vẻ như ông Antoni đã không thể chống lại, hoặc ông bị khống chế hoàn toàn, vì các đồ vật trong phòng không hề bị xáo trộn” – ông Andrew Thomas, nhân viên điều tra cho biết.
Cũng theo ông Thomas, sau khi xảy ra vụ giết người, Ashleigh đã gửi cho mẹ một tin nhắn: “Ông ấy không còn sống nữa. Xin lỗi mẹ”.
theo vietnamnet