Trận thắng của Man United trước Man City mới đây đã giúp thầy trò Sir Alex Ferguson tạo lợi thế nhất định trên đường giành ngôi vị quán quân mùa giải này.
Nhưng điều quan trọng hơn cả là cậu học trò cưng Wayne Rooney đã biết cách tỏa sáng đúng lúc để mang về 3 điểm quý giá cho đội nhà.
Khoảnh khắc xuất thần của Rooney. Ảnh: Getty
Tưởng chừng như hai đội sẽ lại kết thúc trận derby với tỉ số hòa như lượt đi nhưng bàn thắng đầy ngẫu hứng của Rooney đã giữ 3 điểm ở lại sân Old Trafford.
Chiến thắng này đã giúp M.U xây chắc ngôi đầu bảng với cách biệt 8 điểm so với chính Man City, hiện đang xếp thứ 3 nhưng lại thi đấu nhiều hơn M.U 1 trận. Sau trận đấu, Rooney thừa nhận rằng đây chính là bàn thắng đẹp nhất trong sự nghiệp của mình.
Anh nói với Sky Sport sau trận đấu: “
Vâng, tôi nghĩ là vậy. Đây chính là bàn thắng đẹp nhất mà tôi từng ghi được. Tôi đã cố gắng chọn vị trí tốt khi Nani chuyền bóng. Có đến 9 trên 10 lần kết thúc như vậy là vọt xà hoặc chạm cột”.
“
Tôi đã cố gắng kết thúc và may mắn là bóng đã vào lưới. Trong những tình huống tương tự, bạn không có thời gian để kịp suy nghĩ mình sẽ làm gì”. Wayne nói tiếp, “
tôi rất hạnh phúc vì bàn thắng này đã mang lại 3 điểm cho đội nhà.”
Minh Hạnh
Bong Da