Mối tình đầu bao giờ cũng đẹp, lãng mạn và lung linh nhất, nhân dịp Valentine này, mời độc giả cùng lắng nghe các ngôi sao thổ lộ về những chuyện tình thuở ban đầu của mình.
Vũ Thu Phương Vũ Thu Phương vốn được biết đến với mối tình đình đám cùng ca sĩ Tuấn Hưng, nhưng anh lại không phải là người đầu tiên gõ cửa trái tim Phương.
Đối với Phương, mối tình đầu rất nặng lòng, và cũng chính vì những kỉ niệm quá đẹp của 5 năm yêu nhau với người yêu cũ mà chuyện tình sau này của Thu Phương với Tuấn Hưng cũng không thể kéo dài lâu. Kể về mối tình đầu, Thu Phương nói: "Hai đứa quen nhau từ lúc chưa có gì trong tay và Phương cũng chưa phải là người mẫu. Khi ấy, Phương là một cô sinh viên đại học Kinh tế năm thứ nhất. Hân, tên anh ấy, hơn Phương 2 tuổi, chơi thân với một người bạn gái mình. Sau nửa năm biết nhau, qua vài chuyến đi chơi, Phương và Hân mới thấy quyến luyến nhau".
Sau khi chia tay Tuấn Hưng, quả thực Thu Phương đã quay lại với mối tình đầu của mình như một mối nhân duyên. Ngô Thanh Vân
"Đả nữ" Ngô Thanh Vân luôn mang đến cho người đối diện một cảm giác yêu đời và vui vẻ nhờ nụ cười tươi tắn, rạng rỡ như hoa mùa hè của cô. Và chuyện tình thuở ban đầu của Vân cũng đẹp lung linh và rạng ngời như thế...
"Tôi học những bài học vỡ lòng về tình yêu bắt đầu từ cái nắm tay vụng về, ánh mắt len lén, những mảnh thư còn thơm mùi lứa tuổi học trò. Ngày ấy tôi 16 tuổi. Tình yêu tôi thanh khiết và ngây ngô. Mỗi ngày anh đưa tôi về trên con đường tuyết trắng kêu lộp xộp, cứ cách tôi khoảng hai bước không xa, không gần. Thời ấy tóc tôi dài buông xõa ngang lưng..."
Mối tình đầu của Thanh Vân là như vậy đó, nhẹ nhàng và dịu dàng biết bao
Mai Phương Thúy
Mối tình đầu của Hoa hậu Mai Phương Thúy là một mối tình thời phổ thông. Những kỉ niệm đẹp đẽ của mối tình trong sáng ngây thơ này chắc chắn sẽ còn in đậm trong tâm trí người đẹp cho dù thời gian có trôi đi... "Ở Hà Nội, ngoài tới Văn Miếu sờ đầu rùa thì Thúy thấy các bạn còn hay đến thầy đồ xin chữ đầu năm hoặc hái hoa trạng nguyên. Thúy không làm những việc đó nhưng cũng có bùa may mắn riêng của mình.
Đó là thay vì nhờ mẹ, Thúy lại nhờ... bạn trai, cũng là mối tình đầu, chở đi nhận phòng thi", Mai Phương Thúy kể về mối tình đầu
Hồ Quỳnh Hương
Cô ca sĩ xinh đẹp của "Anh" cũng từng có một mối tình đẹp thuở cắp sách đến trường.
Đây là mối tình đầu rất đẹp mà Hồ Quỳnh Hương nhớ mãi: "Đó là một mối tình trong sáng của tuổi học trò. Hương 17 tuổi còn anh ấy 22 tuổi, anh ấy là tay guitar chuyên nghiệp.
Hai người đều là nghệ sĩ, sống rất lãng mạn. Đó là một kỷ niệm đẹp Hương không bao giờ quên. Mỗi khi nghĩ tới mối tình đầu, Hương thấy vui và cảm thấy mình thật trẻ trung". Minh Thư
Cô ca sĩ mạnh mẽ và cá tính luôn mang lại cho người nghe một cảm giác lạ mỗi khi cô bước lên sân khấu.
Qua âm nhạc của Minh Thư, qua tính cách của Minh Thư, người ta hiểu rằng một người đàn ông có bờ vai đủ vững chãi đối với cô, đó phải là một người đàn ông đặc biệt...
Minh Thư cũng là một trong những người có một mối tình đầu vô cùng sâu đậm: "Mối tình đầu dài sáu năm. Thư và người đó quen nhau từ hồi vào đại học. Trải qua sáu năm với rất nhiều kỷ niệm, đã có lúc hai đứa tính chuyện kết hôn nhưng cái kết có hậu đó lại không tới. Thư không có thói quen tâm sự, viết blog, nên viết thành bài hát là cách đơn giản nhất..."
Chung Thục Quyên
Chung Thục Quyên cũng đã có một mối tình đầu đẹp như mơ và cũng đã có bàn đến chuyện cưới xin, tuy nhiên, chuyện tình yêu là điều chẳng ai có thể nói trước được...
Giờ đây, Thục Quyên chỉ còn nhắc đến tình yêu ấy như một kỉ niệm đẹp: "Đó là người đàn ông tôi yêu và yêu tôi hết lòng. Ngày tôi lẻ loi bên Trung Quốc, dù không thể đến bên tôi nhưng anh luôn sát cánh qua từng cái tin nhắn, cuộc gọi và những lần gặp nhau trên mạng. Anh cho tôi cái cảm giác như anh đang ở bên và chăm chút cho tôi từng ly từng tí.
Quỳnh Nguyễn hơn tôi 7 tuổi, là người Việt, sang Canada định cư cùng bố mẹ từ nhỏ. Anh ấy đang làm cho một ngân hàng tại Canada. Mỗi năm chúng tôi gặp nhau vài lần, mỗi lần anh ở lại Việt Nam một vài tháng..."
Mối tình đầu rất đẹp và sẽ chẳng bao giờ quay lại, tuy nhiên nó sẽ mãi mãi ghi dấu trong trái tim mỗi người bởi những kỉ niệm dịu dàng chẳng thể phai mờ...
theo afamily