Trước hàng triệu khán giả truyền hình, chàng ca sĩ điển trai của dòng nhạc trữ tình và họa mi tóc nâu đã có màn trình diễn đầy tình tứ ...
Đến hẹn lại lên, Thay lời muốn nói - chương trình ca nhạc được đông đảo khán giả yêu mến của Đài truyền hình TP HCM lại quay lại chủ đề Hẹn yêu quen thuộc mỗi năm.
Cùng với nhiều cảm xúc đầy thương mến từ độc giả khắp nơi gửi về qua những dòng tâm sự, khán giả cùng hoài niệm, cùng đong đưa với những giai điệu quen thuộc của những bản tình ca nổi tiếng hay chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ về tình yêu qua những cánh thư từ những người chưa từng quen mặt.
Quang Dũng
Xuất hiện trong chương trình là những "cặp tình nhân" được đan cài thành những chiếc cầu nối cảm xúc chuyển tải những tâm sự của mỗi khán giả. Đó có thể là những khoảnh khắc mong manh của những tình yêu chớm nở, rồi vụt bay khi người yêu sánh đôi cùng một người khác trong lễ đường, cũng có thể là niềm hy vọng của những đôi lứa về tương lai, hoặc có thể đơn giản chỉ là sự động viên cho nhau hướng về những hạnh phúc nhỏ nhoi phía trước.
Phương Linh & Hà Anh Tuấn
"Cặp tình nhân" Hà Anh Tuấn và Phương Linh của Sao mai điểm hẹn 2006 đã gặp lại nhau trong một sáng tác về tình yêu rất nổi tiếng - Thiên đường gọi tên (Mạnh Quân). Đây là một trong rất nhiều các ca khúc được khán giả trẻ yêu mến trong CD Ngày hát đôi mà cặp song ca này phát hành không lâu sau khi rời sân chơi Sao mai điểm hẹn.
Gọi là "tình nhân" bởi sau màn song ca Đêm cô đơn (Trung Kiên) nhiều cảm xúc tại đêm Gala của SMĐH 2006, khán giả cũng như báo chí liên tục đặt dấu hỏi nghi ngờ về tình cảm của chàng ca sĩ của Cock-tail và nữ ca sĩ xinh đẹp. Tới tận bây giờ, "cặp tình nhân" này vẫn khăng khít với nhau nhưng chỉ là ... hai người bạn, hai đồng nghiệp.
"Người yêu tôi là một chiến sĩ đang làm việc ở ngoài đảo Trường Sa. Tình yêu của tôi vui cũng có mà buồn thì cũng nhiều lắm. Buồn không phải vì giận hờn gì nhau vì tàu của anh đi tuần tra suốt nên mất sóng điện thoại hoài, có khi đến 4 tháng trời không liên lạc gì được với nhau. Không được ở gần người yêu trong những ngày Tết hay ngày lễ tình yêu, tôi hay trêu anh ấy là nếu cứ thế này thì có ngày ế vợ, không ai thèm lấy. Anh ấy cũng không vừa, bảo rằng, nếu mà em yên bề gia thất thì chúc mừng em, anh sẽ tặng một món quà thật lớn để chúc mừng em không phải chờ ông Robinson ở Trường Sa nữa ...."