Theo bác sỹ Hiền, anh K. là một trong những người hâm mộ HLV Riedl sau những gì ông thầy người Áo làm được cho bóng đá VN.
Bên cạnh đó, là tín đồ đạo Phật, anh K. luôn tâm nguyện phải giúp đỡ người khác nếu có cơ hội và đây là lý do khiến anh quyết định hiến tặng 1 quả thận cho HLV Riedl.
Sau khi đến gặp HLV Riedl và có kết quả kiểm tra tương thích để ghép thận, anh K. sang Áo tiến hành phẫu thuật. Ở VN quy trình kiểm tra đã chặt, nhưng sang Áo anh K. lại phải làm một bộ hồ sơ mới hoàn toàn, mất khoảng 4, 5 ngày để kiểm tra liên tục.
Lúc ấy, có những tiêu chuẩn anh K. không đạt, tưởng như phải quay về VN, nhưng cuối cùng mọi sự đã thông đồng bén giọt.
Những kỷ niệm với HLV Riedl
Bác sỹ Hiền tâm sự: “Kỷ niệm của tôi với HLV Riedl rất nhiều, nhưng sâu sắc nhất vẫn là trong đợt ghép thận. Khó khăn lớn nhất là phải tìm được người để ghép thận, trong khi bệnh tình của HLV Riedl lại ở giai đoạn cuối, nếu không ghép thận sẽ phải chạy thận nhân tạo, mà nếu đã chạy thận nhân tạo thì sau này ghép thận sẽ không tốt.
Dù làm việc với bất cứ HLV ngoại nào thì bác sỹ Hiền cũng luôn được đánh giá rất cao về sự tận tâm và trách nhiệm
Thế là có lúc ông Riedl giận dữ tới mức ném vỡ cả điện thoại, rồi quay sang cáu gắt cả với lái xe, cũng ảnh hưởng ít nhiều tới công việc.
Sau đó, khi HLV Riedl ghép thận xong, phải dùng thuốc chống thải ghép, nên có những tác dụng phụ, đấy là quá trình rất khó khăn với ông, trong khi ĐTVN lại đi tập huấn hoặc thi đấu liên tục.
Thế nên, khi ở Hà Nội thì HLV Riedl vào khoa Thận BV Việt Đức, còn trong Sài Gòn thì đến BV Chợ Rẫy, và ông đều được các GS BS ở 2 Bệnh viện này giúp đỡ rất nhiều.
Phải mất khoảng một năm sau khi ghép thận thì HLV Riedl mới hoàn toàn trở lại bình thường, và khi ấy ông Riedl mới ngồi nói chuyện một cách vui vẻ.
Trước khi ghép thận thì HLV Riedl lo lắng về người hiến thận, về thủ tục pháp lý, còn giai đoạn sau ghép lại là quãng thời gian vất vả nhất của ông, và đấy cũng là quãng thời gian tôi liên tục giúp đỡ ông ấy đến bệnh viện”.
“VN đã cứu sống HLV Riedl”
Không phải tự nhiên mà HLV Riedl lại gọi VN là quê hương thứ 2 của ông, bởi nếu không có lần trở lại VN thứ 3 vào năm 2005, có thể HLV Riedl sẽ không có cơ hội tìm thấy quả thận phù hợp với ông để tiến hành cấy ghép. Trước VN, HLV Riedl đã bỏ công tìm kiếm thận ghép ở Ấn Độ và Trung Quốc nhưng đều không thành công.
Hạn chế chỗ đông người và tránh ôm hôn
Vì phải uống thuốc chống thải ghép sau khi ghép thận nên khả năng miễn dịch của HLV Riedl bị ảnh hưởng, nên ông sẽ rất dễ bị nhiễm trùng. Bởi thế, HLV Riedl được các bác sỹ khuyến cáo nên hạn chế ôm hôn người lạ, tránh những nơi đông người.., mà với HLV trưởng một ĐTQG, có vẻ như đây là một yêu cầu quá khó.
Không biết có phải vì vậy không mà trong thời gian dẫn dắt ĐT Indonesia, HLV Riedl tỏ ra rất lạnh lùng, đến mức mà khi sang VN thực hiện chương trình phỏng vấn, phóng viên của TVOne đã hỏi bác sỹ Hiền: “Làm sao để HLV Riedl mỉm cười, vì ở Indonesia chúng tôi rất hiếm khi thấy ông ấy nở nụ cười”.
(Theo TTVH)