Quote:
Originally Posted by ThanYBoTay
|
Biết làm cách nào để khỏi mất đồ được vậy bạn? Lần nào mình đi cũng phập phồng lo sợ bị mất đồ cả. Có lần mình xài khóa số cho valise đi theo máy bay, khi về tới sân bay TSN, không thấy ổ khóa đâu nữa? Thường mình bị mất rượu, nước hoa, đồ mỹ phẩm và quần áo.
Hè năm rồi mình cũng về, Cũng bị mất ổ khóa, nhưng may quá, lại không bị mất gì cả. Mừng quá!!!
Từ VN trở về, thì không bao giờ bị mất gì cả. Nhưng từ nước ngoài đi VN, thì...
Khi làm valise, mình rất bực mình. Mua sắm đồ mang về làm quà cho gia đình, lại cứ cái cảnh phập phồng lo sợ không biết sẽ bị mất hay không?
Lúc trước mình để rượu và nước hoa, đồ mỹ phẩm trong xách tay thì ok. Giờ vì an ninh, đề phòng chất nổ, họ đâu cho mang những thứ náy trong túi xách tay nữa. Chán ghê đi!!!