Chào bạn Ngọc,tôi cảm thấy rất vui khi được đọc những dòng tâm tình trên đây của bạn vì trong lúc phần lớn những bạn trẻ du học bên Mỹ đều có xu hướng quên mất nỗi nhớ quê hương và trách nhiệm đóng góp xây dựng cho Tổ Quốc .Bạn Ngọc ơi,tôi cũng hiểu được phần nào những lo lắng thiếu tự tin của bạn về hình thức bên ngoài của mình,nhất là khi bạn là con gái.Nhưng tôi cũng muốn "bật mí"chút xíu về suy nghĩ và quan điểm của cánh con trai chúng tôi đối với tình cảm và hôn nhân như thế nào cho bạn tham khảo nhé. Dĩ nhiên hoa hậu hay người mẫu thì ai cũng mơ,nhìn "chân dài" thì ai cũng thích,nhưng khi bảo là phải sống hàng ngày với ai đó tới mấy chục năm dài đăng đẳng thì mọi lợi thế của hình thức bên ngoài ,đối với chúng tôi,chắc chắn sẽ ko thể nào sánh bằng bên trong nội tâm và vẻ đẹp thánh thiện của tâm hồn được.Bạn có thể tin hoàn toàn được vào điều này,vì đó là chân lý đã được kiểm chứng qua bao thế hệ của những người đàn ông chân chính rồi. Chỉ bằng vào nghị lực vươn lên trong học hành và tình cảm quyến luyến của bạn đối với quê hương thôi,thì đã có biết bao người con trai Việt Nam đứng đắn sẽ phải lòng bạn rồi đó.
Khi biết bạn đang có công việc ổn định bên Mỹ mà vẫn còn mang trong lòng nỗi nhớ quê hương và mong được trở về góp sức xây dựng đất nước ,thì tôi nghĩ ngay rằng bạn là một người con gái rất có bản lãnh và lập trường cứng rắn trong mọi vấn đề cho dù bạn đang sống ở một đất nước nơi có rất nhiều hoạt động và tư tưởng chính trị đối chọi với chế độ hiện hành ở Việt Nam .Biết rằng về điều kiện làm việc ,về sự minh bạch trong xã hội và về mức thu nhập ở nước mình nếu so với Mỹ còn kém xa,nếu ko muốn nói thẳng ra là kém tới cả thế kỷ...nhưng nếu ai cũng chỉ trốn chạy và đứng từ xa mà chửi bới thì biết đến bao giờ Việt Nam mình mới giàu mạnh lên được đây?hay là cư xử như những người tỵ nạn cộng sản năm xưa bên đó bằng mọi cách cô lập chống phá Việt Nam cho tới nghèo mạt rệp trở về thời kỳ đồ đá rồi họ mới vác lá cờ "nhân nghĩa và dân chủ" về giải cứu dân nghèo khỏi chế độ cộng sản "vô nhân đạo"như họ nói.Thế thì thử hỏi: làm cho thêm bao nhiêu thế hệ dân vô tội phải nghèo đói ,làm cho tổ quốc có thể sẽ bị mất thêm nhiều hải đảo, biên cương vì đói nghèo ko đủ sức giữ chỉ vì mục đích thay thế một nhóm cầm quyền này bằng một nhóm cầm quyền khác,như vậy có phải là quá ích kỷ ,là giả nhân giả nghĩa đối với mấy chục triệu đồng bào nghèo đói ở Việt Nam hay ko?nhưng tôi tin rằng câu trả lời về hay ở đối với bạn chắc là đã có trong lòng từ lâu rồi phải vậy ko?tôi chỉ khuyên bạn,đứng trên tư cách một người ra đời lâu hơn bạn ,hãy sống và hành động theo đúng lương tâm của mình,sống cho bản thân mình nhưng cũng ko quên nhìn sang người bên cạnh và khi làm việc gì cũng phải đặt cái "tâm"của mình vào đó thì chắc chắn bạn sẽ thành công cho dù sống ở đâu cũng vậy.
cuối cùng cám ơn bạn đã chịu khó nghe tôi dông dài như thế này nhé,nhân dịp năm mới cũng xin chúc bạn nhiều sức khỏe,thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc trong tình duyên.
|