Bất chấp kế hoạch giải ngân cứu đói cho dân nghèo của Chính phủ, hàng trăm người Iraq tối qua biểu tình tại các tỉnh miền Nam nước này nhằm phản đối tình trạng thất nghiệp và dịch vụ công cộng thiếu thốn.
Theo nguồn tin cảnh sát, hàng chục thanh niên biểu tình bên ngoài tòa nhà thị chính của thị trấn Al-Nassir, tỉnh Dhi-Qar, cách Thủ đô Baghdad 375km về phía Nam. Một số người còn ném đá và phóng hỏa tòa nhà này, khiến 7 người, trong đó có nhiều cảnh sát bị thương.
Ngay lập tức, giới chức chặn mọi “cửa ngõ” vào thị trấn và ban bố lệnh giới nghiêm trong toàn khu vực. Lực lượng an ninh cũng bắt giữ một số người biểu tình quá khích.
Trong khi đó, tại thành phố Basra lớn thứ 2 của Iraq, hàng trăm người biểu tình tập trung bên ngoài khu văn phòng chính quyền thành phố để yêu cầu Thị trưởng từ chức vì để tình trạng thất nghiệp tràn lan và hệ thống dịch vụ công xuống cấp. Không giống cuộc biểu tình tại Al-Nassir, những người tụ tập tại Basra chủ trương biểu tình một cách ôn hòa, song họ tuyên bố tiếp tục biểu tình cho đến khi yêu cầu của họ được đáp ứng.
Iraq vẫn không thoát thảm kịch Ai Cập.
“Ngọn lửa” biểu tình cũng lan đến thủ phủ Kut của tỉnh Wasit, cách Baghdad 180km về phía Đông Nam. Tại đây, hàng trăm người dựng lều bạt bên ngoài trụ sở chính quyền địa phương và đưa ra những yêu sách như thay thế Tỉnh trưởng Latif Hamad al-Turfah, trợ cấp lương thực, cung cấp điện và tạo việc làm.
Các nghị sĩ Quốc hội đại diện cho tỉnh này lập tức đến đàm phán với người biểu tình và khẳng định sẽ chuyển đề nghị của họ tới Quốc hội. Trước đó ngày 16/2, hai người thiệt mạng và hơn 24 người khác bị thương khi hàng trăm người biểu tình tại đây.
Giới chuyên gia cho rằng, làn sóng biểu tình dâng cao cho thấy chương trình cứu trợ hôm qua của Chính phủ Iraq chỉ như “muối bỏ bể”. Tình trạng thất nghiệp, thiếu dịch vụ công và lương thực vẫn đang là vấn đề nhức nhối trong xã hội Iraq.
Trà My (theo CRI)