Đan Lê - Khải Anh và mối tình nhiều thị phi
Một người là diễn viên, một người là đạo diễn, họ đến với nhau trong ngập tràn hạnh phúc của mối tình kéo dài hơn 10 năm với rất nhiều sóng gió. Dù nàng đã một lần đò, nhưng tình cảm của cả hai vẫn đủ để đi đến một đám cưới với vô vàn sự quan tâm của dư luận.
Nụ cười trên khuôn mặt rạng rỡ của MC thời tiết xinh xắn trong đám cưới lần thứ hai đã chuyển thành những giọt nước mắt hạnh phúc khi nghe chính bố chồng phát biểu: "... t
ình cũ không rủ cũng đến". Mặc dù đã qua một lần đò, nhưng hình ảnh Đan Lê hạnh phúc bên chú rể Khải Anh khiến không ít người phải ghen tỵ. Độc giả nhatlocphat... đã không giấu được sự khâm phục: "Mình rất phục bản lĩnh của Khải Anh. Chúc mừng hạnh phúc!". Thậm chí, có người còn cảm thấy hạnh phúc thay cho mối tình nhiều thị phi như độc giả tramy...: Nhìn Đan Lê rạng ngời trong ngày cưới, tôi cũng vui đến rơi nước mắt... Em hãy cố gắng và mạnh mẽ lên nhé, tận đáy lòng tôi cầu chúc em bình ăn, hạnh phúc tới suốt đời". Dường như dư luận đang quên dần những trách móc, những bất bình trong thời gian đầu biết Đan Lê vừa ly dị người cũ một tháng lại rục rịch chuẩn bị đám cưới với tình cũ.
Không ít những lời lẽ không hay được bình luận sau đám cưới của Đan Lê
Trước đó không lâu khi được hỏi về đám cưới, nhân vật chính Khải Anh đã một mực phủ nhận và cảm thấy mệt mỏi khi được phóng viên "chăm sóc" khá kỹ càng. Nhưng đến khi yên bề gia thất, anh lại cho biết: "Hôm đó, có rất nhiều phóng viên đã gọi điện cho tôi, một vài người trong số họ đã hỏi một cách rất... thiếu văn hoá. Họ không tôn trọng người được hỏi. Cách hỏi đó khiến tôi rất bực mình và không giữ được bình tĩnh nên đã gây ra những hiểu lầm không đáng có". Chính vì cách đẩy dư luận vào tình thế không rõ thực hư của đạo diễn trẻ đã gây ra không ít bức xúc, độc giả trung.dab... đã không ngần ngại chia sẻ: "Giả tạo quá. Khải Anh chảnh quá nhỉ. Lấy thì nói là lấy sao phải biện minh như vậy. Nếu là người đàn ông lấy người mình yêu thì sao phải phủ nhận khi được hỏi mà phải cảm thấy hạnh phúc khi mình đã vượt qua sóng gió. Sao đến bây giờ mới nói vậy, đúng là giả tạo".
Mối tình của Đan Lê và Khải Anh kéo dài hơn 10 năm, họ loay hoay với vòng xoáy cuộc đời rồi rút cuộc cũng tìm lại bên nhau. Có nhiều người cho đó là hạnh phúc thật sự, như bố chú rể từng phát biểu: "Khi Khải Anh 20 tuổi, tôi có hỏi con trai rằng đã sẵn sàng cho đám cưới chưa. Vậy mà không ngờ, dòng đời đã đẩy hai con theo hai hướng. Nhưng tôi vẫn tin rằng một ngày nào đó hai đứa sẽ quay về bên nhau". Theo đúng như lời của đạo diễn Khải Hưng, Đan Lê và Khải Anh thật sự có một mối lương duyên không thể nào cắt đứt, dù họ có cố gắng tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc khác rồi thì cũng sẽ quay lại bên nhau. Phải chăng vì thế vào ngày tân nương lên xe hoa lần thứ nhất, Khải Anh đã không kìm được những giọt nước mắt. Đan Lê cất bước theo Xuân Tùng trong hạnh phúc và khi nó chưa kịp chín muồi, tình yêu của họ chưa kịp đâm hoa kết trái thì hai người đã rẽ sang hai hướng khác nhau.
Khi tình cũ không rủ cũng tới, cô nàng thời tiết đưa ra quyết định lên xe hoa lần nữa một cách nhanh chóng trong khi Khải Anh cũng không muốn khóc lần thứ hai. Nhớ về những ngày đầu, tình yêu đến với đôi bạn trẻ ngay từ khi họ chỉ mới là học sinh cấp ba trường Thăng Long. Nàng xinh đẹp, hát hay, được nhiều chàng trai theo đuổi - chàng công tử, con nhà giàu, đẹp trai, gă lăng, đào hoa, họ gặp nhau và yêu nhau cũng không có gì đặc biệt. Điều đáng quan tâm là sau gần 10 năm rong ruổi trên cuộc đời, họ lại tìm thấy nhau trong hạnh phúc, trong rộn rã tiếng cười và cả những giọt nước mắt chứa chan. Cũng vẫn hình ảnh kẻ cười người khóc nhưng hôm nay Đan Lê, Khải Anh đều rất sung sướng khi trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống, họ lại tìm về được với nhau. Thế nhưng, những người ngoài cuộc đang nhìn họ ở một khía cạnh không mấy tích cực, một độc giả có tên rosebu... đã không ngần ngại phán xét: "Dù sao tôi cũng nhận thấy ở Khải Anh có 1 điều giả dối, ở Đan Lê có một sự thật phũ phàng, đó là cách sống quá dễ dãi. Trong khi sống với Xuân Tùng vẫn tưởng nhớ đến Khải Anh, Đan Lê có dám khẳng định mình không ngoại tình. Vừa ly dị xong 2 tháng đã tổ chức kết hôn. Tôi muốn nói lời chúc mừng với Xuân Tùng, dù sao bạn cũng thật may mắn".
Cuộc đời luôn có hai mặt, trong khi không ít người thấy hạnh phúc thay cho đôi vợ chồng mới cưới thì không ít người lại tỏ ra không đồng tình lắm, độc giả isladia... không giấu nỗi cảm xúc: "Ơ, thế hoá ra là trai tài gái sắc à? Trơ trẽn chà đạp hạnh phúc của người khác rồi lại được phong anh hùng cơ đấy". Chưa dừng lại ở đó, một số người còn cảm thấy không tin tưởng lắm vào sự tồn tại dài lâu của hạnh phúc mới: " Có kết thúc trong mơ hay không thì phải chờ đến một thời gian nữa. Họ yêu nhau thật lòng và đến với nhau bằng tình yêu chung thủy hay cũng chỉ để đánh bóng tên tuổi. Đan Lê cũng đã từng mỉm cười hạnh phúc khi tay trong tay với biên tập viên Xuân Tùng nhưng nụ cười hạnh phúc đó cũng đã tồn tại được bao lâu."
Nhưng những phán xét của dư luận cũng chỉ là lời nói của những người ngoài cuộc. Những người trong cuộc như Khải Anh cũng thấy mình đang hạnh phúc với đám cưới. Đạo diễn Khải Hưng - bố chú rể - vẫn đang khẳng định khi được hỏi về nền tảng hạnh phúc của con trai: "Tôi đang rất yên tâm và có yên tâm thì tôi mới đồng ý và đứng ra làm mọi thủ tục cho nó". Vậy thì không còn cách nào khác phải để thời gian là nhân chứng duy nhất cho mối tình 10 năm với đầy rẫy những điều tiếng và thị phi.
C.G (Theo Xzone, TH)