Trước  thông tin bị tố cáo lên giường với gái vị thành niên của ả vũ nữ  Karima, Ronaldo rất bức xúc lên tiếng bác bỏ sự bịa đặt trắng trợn này.
Không chỉ khiến chủ sở hữu AC Milan, Silvio Berlusconi rơi vào  cảnh “vô phúc đáo tụng đình”, ả vũ nữ tinh quái Karima El Mahroug còn  lớn tiếng tố Cristiano Ronaldo từng “đá cặp” với mình. Có điều, Karima  chẳng thể ngờ đã bị CR7 phản đòn dữ dội…
Thuộc dạng “mặt trơ trán bóng”, ả vũ nữ múa bụng Karima đã bô bô thuật  lại việc ngôi sao Real Madrid từng giở trò “bóc bánh trả tiền” với mình  tại một khách sạn hạng sang ở Milan vào đầu tháng 1/2010. Khôi hài hơn  nữa, do chê số tiền 4.000 euro mà Ronaldo trả cho là quá “bèo”, Karima  sau đó đã trả đũa bằng cách đổ sâm-banh lên người anh trong lần tình cờ  gặp lại tại một hộp đêm khác. Khi đó, Karima mới chỉ 17 tuổi. Nếu đúng  như lời tố từ Karima, Ronaldo đã phạm phải tội mua dâm trẻ vị thành  niên. Theo luật định tại Italia, hành vi này có thể khiến cựu tiền vệ  M.U phải “chăn muỗi” trong xà lim một thời gian dài. Song sự thực thì  sao? Trước màn ăn không nói có của ả vũ nữ 18 tuổi, tuyển thủ Bồ Đào Nha  đã phản đòn dữ dội.
                             |          
                      ... khi Karima “ăn không nói có”  
             |          
      
 
Thông qua trang web của công ty luật GestiFute, Ronaldo lớn tiếng khẳng định, đây là sự bịa đặt trắng trợn: “Tôi không hề biết Karima El Mahroug là ai. Sự thực, tôi chưa bao giờ gặp cũng như hẹn hò với cô ta”.  Không giấu nổi sự bức xúc, Ronaldo quả quyết, anh không thể hiểu nổi  tại sao cô ả người Morocco có thể dựng đứng mọi chuyện lên như vậy. Như  để dẫn chứng sự vô can của mình, Ronaldo nói tiếp, vào ngày 29/12/2009,  anh ở Madrid chứ không phải Milan như lời tố của Karima. “Tôi không bay tới Milan lần nào  từ tháng 12/2009 đến tháng 6/2010. Điều này có thể kiểm chứng một cách dễ dàng”, Ronaldo nhấn mạnh.
Đến đây, có thể thấy rõ được sự bức xúc của ngôi sao Real Madrid. Dường  như vẫn chưa hết bực dọc, cựu tiền vệ M.U còn hé lộ ý định sẵn sàng kiện  Karima tới cùng về tội vu khống trong trường hợp cần thiết. Theo  Ronaldo, anh sẽ không khoan nhượng với bất kỳ kẻ nào gây tổn hại về mặt  danh dự, uy tín và nhân phẩm của mình. Cần nói thêm, trước đây, tiền vệ  người Pháp, Franck Ribery (Bayern Munich) từng phải sống trong cảnh khốn  đốn sau lời tố từ ả gái gọi tuổi teen, Zahia Dehar về việc đã giao lưu  vui vẻ với nhau ra sao. Suýt nữa thì Ribery rơi vào cảnh tù tội chỉ bởi  thói “ham của lạ”.
Còn với Ronaldo, rõ thấy anh “dị ứng” đến như thế nào trước lời đồn thổi  thất thiệt về mình. Ít ra thì điều đó cho thấy, Ronaldo rất trân trọng  quan hệ tình cảm với siêu mẫu người Nga, Irina Shayk. Có thể, Irina sẽ  là chỗ dựa tinh thần cho ngôi sao người Bồ Đào Nha trong cuộc chiến  chống lại cơn-bão-tin-đồn. 
TheO Bongdaplus