Dana Neal, 55 tuổi, chủ một công ty điện ở Burton-on-Trent, Staffs, Anh đã hứa với mẹ lúc bà lâm chung rằng ông sẽ chăm sóc chú chó Topsy của bà thật cẩn thận. Khi con chó bị mất tích, Neal đã thuê cả một chiếc máy bay để đi tìm nó.
Mẹ của Neal đã chết từ tháng 11/2010 và để lại cho anh chú chó Topsy 13 tuổi. Ngày 12/2, chú chó đang đi bộ cùng với chủ trên đảo Washlands thì chạy đi mất. Dana đã mua ống nhòm, kính nhìn ban đêm và thuê cả máy bay để tìm kiếm quanh đảo. Neal nói rằng anh rất lo lắng Topsy sẽ chết đói hoặc chết đuối trước khi được tìm thấy.
Ảnh: Ông chủ Neal và chú chó Topsy bị mất tích (ảnh: Dailymail)
"Khi bạn đã hứa, bạn không thể không thực hiện. Khi Topsy mất tích, tôi phải làm bất cứ điều gì để có thể tìm thấy nó. Đầu tiên, tôi thông báo bằng tờ rơi và hứa sẽ tặng thưởng cho ai tìm thấy. Có rất nhiều người đã giúp đỡ tôi, như người cho tôi thuê máy bay trong hơn 1 giờ đồng hồ nhưng chỉ tính phí trong 30 phút, người bán ống nhòm và kính nhìn đêm cũng giảm giá cho tôi" - Neal kể lại.
Sau 4 ngày tìm kiếm, Neal nhận được tin rằng con vật nuôi yêu quý của mình đã được thấy. Chú chó nhỏ Topsy được phát hiện đang ướt và lạnh dưới gầm cầu nhưng không bị thương tích gì. Có lẽ chú chó đã bị trượt chân ngã xuống nước.
"Các nhân viên của một cơ quan về môi trường đã tình cờ tìm thấy Topsy. Tôi muốn tặng họ một phần thưởng nhưng họ không nhận và muốn tôi tặng số tiền đó cho các hội từ thiện giúp đỡ các nước châu Phi. Mọi người đều thấy như thế rất hữu ích" - Neal kể lại.
Phương Linh (Theo Dailymail)