í mà cho tui hỏi chút được hông ??? mua xe đẹp ... mua xe mạnh .. mua hàng độc ... nhưng mà chạy đi đâu ???? đường phố Vn thì 99% kẹt xe từ ngõ hẽm ra tới đường nhỏ .. từ hẽm lớn ra tới ..... lòng đường chỗ nào cũng kẹt . vậy thì mấy cái tên đó mua xe làm gì ??? chạy 1 vòng rồi cất dzô ???? Nói tới đây LB chợt nhớ tới mấy anh cán ngố vào SG năm 1975 sau khi cái gọi là giải phóng miền nam ... 1 anh cán ngố leo lên chiếc xe jeep và gài số 1 chạy rú ấm ầm .... nhiều ngừơi ngạc nhiên hỏi tại sao không sang số 2 hay số 3 thì anh cán ngố trả lời trong khi vênh mặt lên trời nhìn tên hcm và tuyên bố 1 câu xanh rờn :
mấy anh trong nam chuyên môn tiêu xài hoang phí theo lối sông chũ nghĩa tư bản không học theo gương tiết kiệm của bác hồ , chạy xe 1 số thôi , tiết kiệm những số khác là học theo gương bác hồ vĩ đại pó tay
