Ngài  HLV nổi tiếng nóng tính Alex Ferguson hẳn sẽ rất thất vọng và giận dữ  khi biết được một sự thật chẳng dễ chấp nhận về cậu học trò trẻ tuổi,  Chris Smalling.
Nếu như ngày hôm qua, cái tên Smalling được nhắc tới nhiều vì pha va  chạm đầy tranh cãi với Yuri Zhirkov dẫn tới quả penalty nghiệt ngã, buộc  Man Utd phải trả giá bằng một thất bại đau đớn tại Stamford Bridge, thì  hôm nay, hình ảnh của trung vệ 21 tuổi lại chình ình trên mặt báo,  nhưng với một vụ lùm xùm chẳng hay ho gì.
Theo thông tin được đăng tải rầm rộ trên The Sun số ra sáng nay, ngôi  sao người Anh đã có một màn thác loạn điên cuồng tại khách sạn May Fair  mà anh trú chân ở London, chỉ ít giờ sau thất bại của đội nhà. Tạm bỏ  qua yếu tố trọng tài (nếu có), thì chính Chris là nguyên nhân trực tiếp  dẫn tới bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 của Chelsea. Ấy vậy mà xem  chừng anh chàng không mấy phiền muộn. Chẳng bù cho ông thầy Ferguson vẫn  còn ấm ức tới tận giờ.
                           |  | 
                      | Chris Smalling vui vẻ đập phá tưng bừng sau thất bại của đội nhà? | 
      
 
Tại sao phải tốn thời gian buồn bã một mình? Smalling có cách giải khuây  thú vị hơn nhiều. Cách gì ư? Đó là cho gọi một nhóm chân dài cùng vài  chiến hữu tới, tổ chức tiệc tùng ngay trong phòng khách sạn, tắm trong  rượu mạnh và quay cuồng theo điệu nhạc.
Những giữa đêm hôm khuya khoắt, trong một khách sạn mà đâu phải một mình  Chris Smalling là khách VIP, việc nhóm bạn của trung vệ Man Utd làm náo  loạn lên như thế thì ai mà chịu nổi. Vẫn biết “khách hàng là thượng  đế”, nhưng với vị “thượng đế’ không biết điều thì phải đối xử theo cách  khác.
                           |  | 
                      | Khách sạn May Fair, nơi Chris Smalling trú chân tại London | 
      
 
4h30 phút sáng (giờ địa phương), cuộc vui chẳng có có dấu hiệu sẽ kết  thúc. Dưới áp lực từ các "thượng đế" khác, cực chẳng đã, nhân viên quản  lý của May Fair đã phải “lịch sự” mời ông khách VIP Chris Smalling thanh  toán hoá đơn 2400 bảng tiền chi phí, sau đó thu dọn hành lý rời khỏi  khách sạn. Cẩn thận hơn, bộ phận quản lý khách sạn còn đưa ngôi sao 21  tuổi người Anh vào danh sách đen. Điều đó có nghĩa, Chris Smalling sẽ  không còn được chào đón tại đây kể từ hôm nay.
Trước thông tin này, nguời phát ngôn của sân Old Trafford đã ngay lập  tức bác bỏ cáo buộc trung vệ 21 tuổi thác loạn tại khách sạn, nhưng thừa  nhận anh có mời tới phòng của mình một nhóm bạn. Nếu những gì báo giới  tìm hiểu được là sự thực, có lẽ Chris Smalling nên chuẩn bị tinh thần để  đón nhận một cơn thịnh nộ chuẩn bị giáng xuống đầu.
Theo BongDaSo.com