Một thợ săn nguời Ba Lan ôm mộng đi săn bắn voi đã đâm đơn kiện công ty du lịch ở Đức, vì ông ta không tìm thấy con voi nào trong chuyến đi tại châu Phi.
Theo thông tin trên tờ
Rzeczpospolita, công ty du lịch tổ chức chuyến săn voi có tên là Jaworski Jagdreisen thì khăng khăng rằng có voi ở khu vực thuộc lãnh thổ Zimbabwe, trong khi tay thợ săn Waldemar I, người tham gia vào chuyến đi săn đó, lại cho rằng không. Đó là lý do Waldemar I đã đâm đơn kiện công ty Jaworski Jagdreisen ra tòa.
Tay thợ săn đã đâm đơn kiện công ty du lịch vì không nhìn thấy con voi nào tại điểm đến ở châu Phi. (Hình minh họa)
Tờ báo dẫn lời ông chủ công ty này cho hay: “Tôi nghĩ là tay thợ săn hẳn đã phải nhìn thấy voi ở đó”. Bởi sau khi chuyến đi săn đó kết thúc, công ty Jaworski Jagdreisen đã tổ chức một chuyến đi thứ hai cho nguời thợ săn không may mắn, và ông ta đã bắn đuợc một con voi đực. Tuy nhiên, tay thợ săn vẫn tiếp tục đâm đơn kiện vì cho rằng đã bị thiệt hại khoảng 130.000 USD trong chuyến đi đầu tiên.
Một phiên tòa về vụ kiện này sẽ được tổ chức vào ngày 15/2 tới đây.
Bình An
Theo Reuters/Bưu Điện Việt Nam