Những thành phố ma luôn là cảm hứng vô tận với các nhà làm phim. Còn gì ghê rợn và kì quái hơn một địa danh nơi xảy ra bao nhiêu chuyện hoang đường, căng thẳng tột độ và cuối cùng đã bị từ bỏ cơ chứ. Trên thế giới có biết bao nhiêu thị trấn đáng sợ như vậy, trở thành nỗi ám ảnh với ngay cả những người chưa từng đặt chân tới đó. Hãy cùng tớ tìm hiểu 1 trong những thành phố bị nguyền rủa này nhé: Đó là Pripyat ở Ukraine.
ảnh minh họa
Prypiat là một thành phố ở miền Bắc Ukraine, được xây dựng cho công nhân của trạn điện hạt nhân Chernobyl năm 1970. Sau đó, thành phố đã bị bỏ rơi sau thảm họa nổ hạt nhân năm 1986, lấy đi biết bao sinh mạng của người dân tại đây.
Thành phố Prypiat vốn là một trung tâm lớn với trung tâm mua sắm, trung tâm của chính phủ, khách sạn, công viên công cộng, nằm trên tuyến đường sắt kết nối Prypiat tới Kiev. Năm 1970, Nga thúc đẩy “chiến dịch năng lượng hạt nhân” nên đã cho xây dựng rất nhiều nhà máy điện hạt nhân trong đó có Chernobyl. Ngày 26 tháng 4 năm 1986, một trong những lò phản ứng tại đây phát nổ gây ra thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại. Thành phố được sơ tán hoàn toàn trong vòng 2 ngày nhưng …
Đã có nhiều người bị nhiễm bức xạ, nhiều năm sau có khoảng 1800 trường hợp ung thư tuyến giáp ở trẻ nhỏ và nhiều hiện tượng bệnh chưa được giải thích ở nhiều trường hợp.
Cho đến nay, Prypiat vẫn bị bỏ rơi và trở thành một trong những thành phố ma “nguyên vẹn”. Mọi thứ bất động, gần như động vật và thực vật đều đã chết hết. Ký ức về thảm họa Chernobyl vẫn kéo dài dai dẳng tại nơi đây khiến Prypiat trở thành nguyên nhân của nhiều vụ tự tử, nghiện ngập và trầm cảm.
Thật là một địa danh ám ảnh và buồn đau bạn nhỉ. Thế nên nếu có cho tiền thì tớ cũng chả dám bén mảng đến đây đâu. T_T
( theo IONE )