Lindsay Lohan bị đuổi cổ khỏi tiệc Oscar
Cứ ngỡ vị trí ngôi sao của mình vẫn vững chắc, Lindsay hiên ngang tới bữa tiệc sau Oscar cùng anh trai và nhóm vệ sĩ, thế nhưng trái với suy nghĩ của cô, Lindsay đã bị đuổi thẳng cổ.
Cô nàng lắm chiêu đã bị hai người gác cửa đuổi ra ngoài như một vị khách không mời mà đến khi cô tới dự bữa tiệc sau Oscar do Madonna và Demi Moore làm chủ trì, tổ chức tại nhà của người quản lý diễn viên Gus Oseary vào cuối tuần trước.
Cố gắng bằng mọi cách, nhưng Lilo cũng không lọt qua cánh cửa nhà Gus Oseary
Khi nhìn thấy nam diễn viên Josh Brolin tới cửa, cô đã hôn lên má chào anh và nhờ anh đưa cô vào hộ. Nhưng dù Brolin có đảm bảo thế nào, thì người gác cổng vẫn nhất định không cho Lohan vào kể cả khi Brolin hỏi những người tổ chức tiệc: “Các anh không biết cô ấy là ai sao?”. Bị từ chối mấy lần, Lilo tức quá phải buột miệng “Đúng là mất mặt”.
Madonna và Demi Moore, hai người chủ trò của buổi tiệc
Mặc dù Lohan tự tin cô sẽ được phép vào bên trong bởi cô làm cho công ty giải trí Untitled Entertainment, nơi đại diện cho cả cô, Madonna và Demi Moore, nhưng rất tiếc mọi việc không như cô nghĩ. Sau mọi cố gắng, cuối cùng Lohan phải ra về lúc 11 giờ đêm.
Sau đó cô và nhóm tùy tùng đã chuyển hướng tới bữa tiệc do James Franco, MC Oscar 2011 tổ chức tại Supperclub trên đại lộ Hollywood Boulevard.
Q.T (Theo DM)