03-08-2011
|
#1
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 61
|
Mỹ Tâm gây bất ngờ khi diện váy xẻ táo bạo
Không chỉ gây ấn tượng khi truyền tải cảm xúc các ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, “Họa mi tóc nâu” còn gây bất ngờ cho khán giả ở trang phục mà mình diện tối qua!
Dù khá bận rộn cho việc chuẩn bị liveshow Kỉ niệm 10 năm ca hát tại Hà Nội sẽ diễn ra vào tuần tới nhưng Mỹ Tâm vẫn có dịp "tái ngộ" cùng khán giả Thủ đô trước trong Ru tình - Đêm nhạc kỉ niệm 10 năm Trịnh Công Sơn trở về cát bụi diễn ra vào tối hôm qua (7/3) tại cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.
Mười năm đã qua khi nhạc sĩ của những bản tình ca buồn, đầy triết lí sau mỗi lời hát về với cát bụi, khán giả lại có dịp cùng nhau nghe lại để suy ngẫm về sự mơ hồ, lãng đãng, ẩn sau những nỗi buồn, dư vị cuộc đời mà người nhạc sĩ tài hoa đã viết. Là ca sĩ của thế hệ sau, chưa thật sự tiếp xúc nhiều với Trịnh Công Sơn như những đàn anh đàn chị khác nhưng có lẽ nhạc Trịnh đã phần nào có tác động và ảnh hưởng đến phong cách âm nhạc của Mỹ Tâm. Chính vì thế, Mỹ Tâm đã dành một khoảng lặng đầy nhớ nhung, bâng khuâng, gợi lên những ấn tượng khó phai khi cất giọng trong những ca khúc Có một dòng sông đã qua đời, Tôi ơi đừng tuyệt vọng, Đêm thấy ta là thác đổ… Và dưới góc nhìn của một người ca sĩ trẻ, Mỹ Tâm đã không tránh khỏi nghẹn ngào cảm xúc khi nhớ về cố nhạc sĩ tài ba này...
Ngày càng xinh đẹp và rạng rỡ, sự xuất hiện của Mỹ TâmTrịnh Công Sơn, “Họa mi tóc nâu” còn khiến khán giả Hà Nội bất ngờ khi diện bộ váy với những đường cắt xẻ khá táo bạo, tôn lên vẻ đẹp và nét gợi cảm của người mặc. trong đêm qua như một điểm nhấn đặc biệt và thú vị nhất cho đêm diễn. Ngoài gây gây ấn tượng khi truyền tải cảm xúc các ca khúc của nhạc sĩ
Với chiếc váy có những đường cắt xẻ khá táo bạo, khéo léo khoe nét gợi cảm của cơ thể, Mỹ Tâm thật sự rất quyến rũ và xinh đẹp trong đêm qua

Mỹ Tâm hết mình trong từng câu hát...

... và nghẹn ngào khi nhớ về cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
"Ru em đầu con gió, em hong tóc bên hồ...", những câu hát quen thuộc của Ru tình - một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát của Hồng Nhung từ lâu đã trở thành bài hát quen thuộc với nhiều thế hệ yêu mến nhạc Trịnh. Và không chỉ một, nhiều ca khúc của Trịnh Công Sơn còn đưa khán giả như chìm vào những cung bậc cảm xúc khác nhau qua tiếng hát của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác như: Thanh Lam (Ru đời đi nhé, Ngày em có nhớ, Ru em từng ngón xuân này), Đàm Vĩnh Hưng (Gọi tên bốn mùa, Người già và em bé, Như cánh vạc bay), Tấn Minh (Phôi pha, Lặng lẽ nơi này), Khánh Linh (Nắng thủy tinh, Vết lăng trầm), Quang Hà (Dấu chân địa đàng, Ca dao mẹ, Mưa hồng),…
Cùng nhìn lại một số hình ảnh đáng nhớ trong hôm qua:
|
|
|