Lúc kép Thành Ðược mới về đoàn Thanh Minh Thanh Nga thì chẳng biết ai đó tung tin Thành Ðược đóng bảo kê nhân mạng 5 triệu đồng. Nghe tin ấy đông đảo đào kép và soạn giả đến hỏi thăm rầm rộ, trong số đó người ta thấy có đào Thanh Nguyệt, kép Hoàng Giang, kép trẻ Hoàng Long, đào Phương Ánh, soạn giả Thanh Huyền, soạn giả Thanh Cao.
Lần lượt, mấy người đó hỏi:
- Bảo kê năm triệu hả?
- Ừ!
- Ít hơn nữa được không?
- Cũng được! Tùy hỉ.
- Ðóng ở đâu? Chỉ cho mình đóng với, hãng nào?
- Ðóng cho thầy... Huỳnh Liên để lấy lá số hằng tam cá nguyệt.
Ðó là lúc lên voi của Thành Ðược, vài năm sau thì xuống... gì đó hỏng biết. Người ta thấy anh bị một nữ nghệ sĩ đi chung đoàn Tấn Tài - Thành Ðược “thông tri” cho quân cảnh trường hợp giấy hoãn dịch của anh quá hạn 10 ngày, không điều chỉnh kịp vì lý do phải đi lưu diễn miền Trung. Ai hiểu tới chuyện tỉ mỉ, lắt léo đó chớ ? Việc nầy phải hỏi thầy Huỳnh Liên.
Vì quá buồn nản, Thành Ðược không còn thiết gì với cuộc đời mà trước đây đối với anh thật đẹp. Anh ốm nhom và tối ngày thờ thẫn, buồn hiu, anh mong gặp người quen và khi tâm sự tới tình đời, anh khó cầm được nước mắt...
Ngành Mai/Nguoiviet