WESTMINSTER (NV) - Ðúng ngày 27 Tết, tức 30 tháng 1 Tây, một buổi lễ Chào Cờ Tạ Ơn Tiên Tổ và những chiến sĩ VNCH vị quốc vong thân được ban Ðại Diện Cộng Ðồng người Việt Quốc Gia Nam California tổ chức tại Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt Mỹ nhân dịp Tất Niên Canh Dần và đón chào tân niên Tân Mão 2011.
Lễ Chào Cờ Tạ Ơn tại tượng Ðài Chiến Sĩ Việt Mỹ nhân Tất Niên Canh Dần.
Gần 200 đại diện các tổ chức đoàn thể Quân Cán Chính và ái hữu đồng hương đã đến tham dự.
Trong cảnh trời u ám với những làn mưa nhẹ, Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa, chủ tịch Cộng Ðồng người Việt Quốc Gia đã xin phát biểu trong tâm tình gia đình, truyền thống cố hữu của dân tộc khi năm hết Tết đến. Ông nói: “Hôm nay là ngày 27 Tết, ban Ðại Diện chúng tôi tổ chức lễ Chào Cờ Tạ Ơn này để ghi nhớ công đức Tiên Tổ và những chiến sĩ quốc gia đã bỏ mình gìn giữ đất nước, bảo vệ non sông. Hôm nay trời không dưng trở rét đậm và u ám như cũng xót thương cho đất nước và dân tộc VN còn phải trong một chế độ cuồng bạo. Ðây là tâm nguyện của lớp trẻ chúng tôi đã được học hỏi qua thế hệ cha anh đi trước. Chúng tôi nguyện sẽ cố gắng gìn giữ được tinh thần tranh đấu và văn hóa truyền thống này.”
Tiếp lời luật sư chủ tịch, anh Billy Vũ Lê, phó ngoại vụ của Tổng Hội Sinh Viên VN Nam California cũng phát biểu rằng: “Tuổi trẻ chúng tôi không thể quên được những hy sinh của các thế hệ đi trước. Cũng không thể quên được cuộc đấu tranh của các nhà dân chủ ở trong nước đang diễn ra quyết liệt. Tuổi trẻ VN nay đã biết được đâu là phải, đâu là trái do từ hiện tình VN và qua những dẫn giải của cha anh thuộc thế hệ đi trước. Rồi đây những hiểu biết này, thế hệ chúng tôi sẽ lại trao truyền lại cho thế hệ tiếp theo như thế hệ cha anh đã làm để đất nước và dân tộc VN sớm có được tự do dân chủ thực sự, được hưởng cảnh ấm no hạnh phúc. Trong ý hướng ấy Hội Xuân Sinh Viên năm nay hướng tới chủ đề ‘Xuân Ước Mơ’ như một lời chúc Tết cho tất cả người dân Việt.”
Anh Billy Vũ Lê, phó ngoại vụ của Tổng Hội SVVN Nam Cali đang phát biểu “không quên những hy sinh của Tổ tiên và thế hệ cha anh.”
Nhiều đại diện giới cựu quân nhân và các hội đoàn trong cộng đồng cũng đã lên chia sẻ tâm tình. Mọi người đều mong ước một mùa Xuân tươi đẹp sẽ đến với đất nước và dân tộc VN trong năm nay vì xu thế thời đại đang diễn ra rộng khắp trên thế giới trong những ngày gần đây. Ðó là lòng dân đã nhất quyết đạp đổ mọi chế độ độc tài bất công.
Nguyên Huy/Người Việt