|
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2009
Location: US
Posts: 17,796
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 34
|
Lê Quốc Vượng và hành trình trở về từ vực thẳm
(Kỳ cuối): Ngày về không đẹp như giấc mơ
Sau những ngày thụ án tù, Vượng trở về với cuộc sống đời thực, lại mang nhiều ước mơ tìm lại những thành công đã mất. Thế nhưng thực tế không được như mơ ước, dường như giông tố vẫn chưa buông tha với tiền vệ hào hoa một thời của bóng đá Việt Nam.
Ngày về nhiều hoài bão
Bố của Vượng nhớ lại ngày Vượng được đặc xá ra tù, sáng ấy cả nhà Vượng dậy thật sớm, thuê xe lên trại 6 (xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An) đón con. Vừa bước chân ra khỏi trại, gặp lại gia đình, Vượng đã ôm chầm lấy bố. Hơn ai hết, Vượng thấu hiểu những hi sinh thầm lặng của người cha bao năm qua đắm đuối vì con. Nhìn tóc cha mỗi ngày một bạc, có lẽ hiểu hết những âu lo, tủi cực của người cha nên Vượng ôm chặt lấy cha. Cha Vượng đã biết bao lần ngược xuôi lên vùng heo hút này thăm con mà không bao giờ kêu khổ, không bao giờ than tốn kém; chỉ vỗ về, an ủi, động viên đứa con lầm lỗi cố gắng tu dưỡng làm lại cuộc đời.
Càng thương cha, càng lo lắng cho mẹ bao nhiêu, Vượng càng nung nấu ý chí trở lại sân cỏ bấy nhiêu. Vượng bảo: "Trước ngày ra trại, mấy hôm liền tôi không ngủ được vì cứ thấp thỏm chờ đợi. Tôi chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Tôi đã mắc phải tội lỗi, thời gian cải tạo ở đây đã cho tôi khôn lớn hơn, nhận thức được nhiều điều và sẽ chuộc lại những lỗi lầm của mình". Có lẽ nếu không có những ngày tháng trong tù, trải qua hết tâm trạng, từ âu lo, thách thức, đến đau khổ và dằn vặt, chưa chắc Vượng đã nhận ra con đường của mình thế nào là đúng, thế nào là sai. Từ khi bị bắt vào ngày 20/12/2005 đến khi được tha tù, đã gần 1.000 ngày Vượng phải trả giá cho những lỗi lầm.
Vượng đã về! Mẹ của Vượng ghì chặt con vào lòng, nước mắt ứa trào. Với bà, Vượng vẫn là đứa con bé bỏng, suy nghĩ còn nông cạn. Thỉnh thoảng, bà lại vuốt tóc, vuốt má của Vượng cứ như nó còn nhỏ lắm. Ngồi ở đâu bà cũng nhìn Vượng chằm chằm như sợ nó đi đâu mất. Vượng cũng không kém phần tình cảm, có bận bịu mấy Vượng cũng thường xuyên ở bên mẹ. Câu đầu tiên Vượng nói với mẹ sau 32 tháng cải tạo: "Mẹ ơi, con là đứa bất hiếu, con xin lỗi mẹ...". Lần đầu tiên trong đời, Quốc Vượng mới thốt lên được những câu nói "xin lỗi" từ đáy lòng mình.
Trong câu chuyện của gia đình mừng Vượng trở về, chúng tôi bắt gặp ánh mắt của bố Vượng vẫn thoáng chút lo âu. Hỏi chuyện thì ông cười buồn: "Tôi sợ về nhà, đám bạn bè của Vượng lại lôi kéo vào các cuộc chơi, sợ hắn một lần nữa sa ngã thì vợ chồng già này biết sống sao được". Rồi cuối cùng, điều ông lo sợ đã đến khi mới đây lại chứng kiến chuyện hậu trường của Vượng quá ầm ĩ về mối quan hệ tình ái và bị bạn gái đâm. Câu chuyện ồn ào trên khiến giới truyền thông và người hâm mộ bóng đá một lần nữa phải nhắc đến tên Vượng một cách tiếc nuối.
Vận đen đeo bám
Sau những thất bại của Đội tuyển BĐVN tại AFF Cup vừa qua, nhìn tuyến giữa của đội tuyển thiếu "chất lửa", người hâm mộ lại nhớ đến Quốc Vượng nhiều hơn. Và bản thân Vượng, khi chứng kiến màn trình diễn của đồng đội cũng nôn nao, thầm ước: "Giá như mình được chơi bóng, biết đâu...". Nhưng lúc này đây, Vượng cũng hối tiếc vì tất cả các cơ hội đến quá thuận lợi với một "đứa con hư" nhưng vận đen cứ bám riết lấy đôi chân của cầu thủ này.
Còn nhớ, những ngày mới được tha tù, CLB Thể Công là nơi đầu tiên đã liên hệ và tạo mọi điều kiện tối đa về vật chất cũng như tinh thần để giúp Vượng sớm hòa nhập với bóng đá. Ngày Vượng rời Nghệ An ra Hà Nội, Vượng háo hức và tràn đầy tự tin rằng mình sẽ trả được món nợ ân tình với Thể Công. Thế nhưng cầu thủ đã xa bóng đá tới 4 năm, tất nhiên phải cần có thời gian để lấy lại sự cân bằng cũng như cảm giác thi đấu. Vượng thì lại muốn "đốt cháy giai đoạn" và tự tin rằng, mình sẽ làm được.
Thể Công mùa giải V.League 2009 - 2010 thi đấu lết bết, nội bộ "có vấn đề". Trước trận đấu trên sân QK4 vào ngày 3/5/2009, đội bóng có thể sẽ lâm nguy nếu tiếp tục thua. Và trong một ngày các cầu thủ của HLV Vương Tiến Dũng thi đấu như "gà mắc tóc", QK4 với khí thế đang hừng hực sau khi lên hạng đã khiến Thể Công khốn khổ. Không nỡ để đội bóng "mất mặt", nên dù đang trong thời kỳ hồi phục sức khỏe, Vượng nằng nặc xin vào thi đấu. Can ngăn không được, Ban huấn luyện đã quyết định tung Vượng vào sân. Không ai ngờ trong "trận đấu" trở lại ấy, chỉ 25 phút trên sân đã khiến Vượng sau này phải ôm hận: Trận ấy Vượng bị chấn thương do vận động quá sức, không thể tiếp tục tập luyện và thi đấu cùng đồng đội, phải nghỉ và sang Singapore tiến hành phẫu thuật. Chưa trả được món nợ đã vay, Vương lại thêm nợ chồng chất khi Thể Công đã rất quan tâm, đài thọ mọi chi phí để anh qua nước ngoài phẫu thuật. Một mùa giải mà Vượng rất chờ đợi bỗng dưng mất trắng.
Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất xảy ra với Quốc Vượng. Vượng không ngờ trong thời gian mình phải điều trị chấn thương, ở Thể Công lại liên tục xảy ra biến động. Thể Công được "chuyển" cho Thanh Hóa. Thời điểm Vượng bình phục trở lại, anh bỗng dưng trở thành người thừa. LS.Thanh Hóa không đăng ký anh thi đấu ở mùa giải mới. Vượng đành phải tìm đường ra đi.
Vượng trở thành mục tiêu săn đuổi của rất nhiều "đại gia" V.League và giải hạng Nhất, trong số này có thể kể tới B.Bình Dương, SLNA và XT.Hà Tĩnh. Niềm vui thắp sáng trở lại trong con người Vượng khi anh tưởng mình sẽ có một "bến đỗ" mới, là "bệ phóng" lấy lại ánh hào quang xưa. Trước khi đưa ra quyết định, Vượng tình cờ gặp một vị lãnh đạo của đơn vị đang đầu tư rầm rộ vào bóng đá Hà Tĩnh. Nghe lời mời, Vượng quyết định đầu quân cho đội bóng hạng Nhì XT.Hà Tĩnh. Thời điểm ấy, để chứng minh cho độ "nhiệt" của mình, Vượng tuyên bố không nhận lương nếu không đưa được đội bóng lên hạng. Nhưng cuộc đời có mấy ai học được chữ ngờ, cách làm bóng đá vồ vập, theo kiểu "mì ăn liền" không mang lại hiệu quả. Thất bại ở giải hạng Nhì, đội bóng cũng "tan đàn xẻ nghé". Từ đây những rắc rối về chuyện tiền bạc bắt đầu nảy sinh. Cho đến thời điểm này, cũng chẳng ai biết Vượng nhận được bao nhiêu từ XT.Hà Tĩnh.
Xa bóng đá đỉnh cao, chưa cập bến đỗ bất cứ CLB nào, Vượng trở thành cầu thủ tự do. Và trong những ngày chờ đợi, Vượng tìm đến bóng đá ở các trận bóng "phủi" nhằm duy trì thể lực, duy trì niềm đam mê. Nhưng hết chuyện sân cỏ, giờ lại đến chuyện "xì - căng- đan" cứ mải miết đeo bám khiến Vượng lại trở thành cầu thủ lang thang. Với Vượng, dường như con đường trở lại hào quang xưa vẫn còn xa vời lắm...
Hoàng Giang
(ĐS&PL)
Diễn biến vụ Quốc Vượng bị bạn gái đâm:
NẠN NHÂN VÀ “THỦ PHẠM” BỖNG “MẤT TÍCH”?
Sau khi vụ việc Quốc Vượng bị bạn gái đâm, người ta không còn thấy Vượng và bạn gái xuất hiện ở thành Vinh. Tại nhà Vượng (khối 11, phường Đội Cung), ngôi nhà đóng kín cửa, bố mẹ Vượng cũng không lộ diện như trước đây.
Tìm đến một số địa chỉ mà Vượng hay qua lại, như quán Cà phê Zing ở đường Đinh Công Tráng hay số 99 đường Phan Chu Trinh, chủ quán cho biết không thấy Vượng xuất hiện. Bạn bè của Vượng ở CLB SLNA cũng lắc đầu, không biết Vượng ở đâu. Buổi chiều, theo quan sát của chúng tôi tại các sân cỏ nhân tạo mà Vượng hay chơi bóng như địa chỉ ở Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An cũng không thấy anh xuất hiện. Phóng viên đã gọi điện cho Quốc Vượng không dưới 10 lần, nhưng đều không thấy nghe máy.
Chúng tôi cũng đã cố gắng để tìm gặp chị Trần Thị T. người đã chộp dao đâm Quốc Vượng với mong muốn xác minh lại vụ việc vừa xảy ra nhưng căn nhà của chị luôn đóng kín cửa.
Chị Nguyễn Thị M, hàng xóm của Nguyễn Thị T (SN 1975, người đã chộp dao đâm Vượng) còn tiết lộ khá nhiều tình tiết xung quanh câu chuyện tình cảm "không giống ai" này.
Theo chị M thì chị T là người có đời sống riêng tư phức tạp. Trong quá khứ, T từng phải ra tù, vào tội. Nhưng từ ngày T đi tù về (năm 2009), hàng xóm thường xuyên thấy Quốc Vượng qua lại và gần gũi với chị T. Dù không công khai nhưng người ta đoán chắc rằng, đó là quan hệ tình cảm "trên mức bạn bè".
Mặc dù vậy, mối quan hệ đó cũng không kéo dài được lâu, bởi trước Tết vừa rồi, người ta bắt đầu thấy họ... trục trặc. Anh Nguyễn Văn D, người hàng xóm đã một lần trực tiếp can ngăn hai người xô xát kể: "Cách đây chừng hai tháng, Vượng đến cổng nhà chị T và hai người tranh cãi rồi xô xát. Tôi và một người hàng xóm khác đã phải ngăn mãi, họ mới chịu mỗi người đi về một hướng khác nhau".
Cũng theo người dân nơi đây, trước khi xảy ra vụ việc hôm 5/3, giữa Vượng và chị T đã ít nhất ba lần xảy ra xô xát. Thậm chí, theo lời anh D, chị T đã có lần phải gọi điện cho người yêu của Vượng để bảo cô ấy khuyên can Vượng "buông tha cho tôi".
ông Nguyễn Hữu Khánh - Phó Công an phường Cửa Nam cho biết: Chắc chắn vụ việc Vượng và bạn gái xô xát sẽ không được cơ quan pháp luật thụ lý bởi không hội tụ các yếu tố cần và đủ. Như vậy, để hiểu đúng vụ việc, cần những người trong cuộc lên tiếng và điều này, phải cần thời gian.
Câu chuyện này xảy ra càng làm cho người ta buồn và tiếc, bởi Quốc Vượng, một tài năng bóng đá hiếm có lại bị thui chột vì những câu chuyện bên lề rất khó lý giải. - Xuân Hồng
|