Cái vụ chim bồ câu này thì cũng đã xảy ra ở Mẽo rồi. Nhưng có đều hơi khác là người bắt chim bồ câu không phải để ăn mà đem bán. Có một ông VN mới qua Mẽo chẳng biết ất giáp gì về luật lệ. Ông về nhà làm sẳn cái lưới bắt cá, rồi sao đó đem ra ngoài công viên để trờ chim bồ câu đậu xuống đất là a la húp ông ta quăng lưới bắt gọn mấy chục con. Ai nhè vài phúc sao xe cảnh sát ập tới bắt ông ta liền. Tóm gọn người lẩn chim. Ở Mẽo ai cũng có quyền ăn chim bồ câu, nhưng chỉ được mua trong chợ làm sẳn mà thôi. Còn ăn chim khi còn sống là phạm luật.
|