Đêm Tokyo sau thảm họa: Chờ hồi sinh Thành phố 13 triệu dân luôn rực rỡ ánh sáng và là một trong những điểm thu hút lớn của thế giới trở nên im lìm và tối với những khu phố vắng vẻ vì nỗi sợ hãi đám mây phóng xạ. Khu Roppongi nổi tiếng nhộn nhịp về đêm cũng chỉ còn ánh sáng hắt ra từ vài quán bar và câu lạc bộ vẫn hoạt động. Khu Ginza thường xuyên nhộn nhịp với những cửa hàng được thiết kế hào nhoáng, với vô số nhà hàng lớn nhỏ phục vụ cho những đám đông người tìm tới ăn trưa giờ cũng trở nên vắng lặng lạ thường. Không ai muốn mạo hiểm cả ban ngày lẫn đêm khi dường như tất cả mọi người đều nghĩ rằng điều gì đó rất tồi tệ đã xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân cách đó hơn 200 km và không muốn hít thở bầu không khí trong thành phố bị ô nhiễm. Người dân Tokyo và cả những người nước ngoài đang tiếp tục rời bỏ thành phố. Họ để lại phía sau nỗi sợ hãi và một thành phố rơi trong bóng tối ảm đạm về đêm vì phải tắt đèn để tiết kiệm điện sau khi nhà máy Fukushima-1 gặp sự cố. Hơn nữa, ngoài bóng tối, nhiệt độ ngoài trời về đêm đã giảm xuống khiến chẳng ai còn muốn mạo hiểm đi ra ngoài trong thời tiết giá lạnh. Tokyo vốn đầy hào quang và sắc màu về đêm - giờ im lìm và tối như một thành phố "bị bỏ hoang" đang chờ được hồi sinh.