Cả thế giới không dân nào noí dóc hơn bọn vẹm csvn.
Cái gì cũng là" đỉnh cao trí tuệ loài người".Nhưng xây nhà nhà sập, xây cầu cầu sụp ,xây đường , đường sụt hố.Trên thế giới người ta xây ciment cốt sắt,nhưng riêng VN cs thì xây dựng các thứ bằng ciment cốt tre .
công trình được thực hiện thì cán bộ,kỹ sư người người thi đua rút ruột ,nên đưa đến tình trạng:sâp, sụp và sụt.
Nhưng phải công nhận Kỹ sư VNCS rất gioỉ .
gioỉ ở chỗ : biết rõ khi nào cầu sẽ sụp nên vừa hết hạn bảo trì là cầu sụp liền. Có vậy mớisẽ phải làm lại ,sẽ có việc ăn lương và rút ruột nữa ,cơ hội béo bở cho moị người, trừ thằng dân khố rách vẫn hoàn rách khố.


:ma d: