Nói thật 4 chữ Truyền thống văn hóa thì tôi và bạn ai cũng đều hiểu cả tuy nhiên ngày nay thế hệ của bạn và tôi, chúng ta phải luôn trân trọng sự thật và lịch sử cũng phải có những tình tiết thật thì mới có thể tạo ra niềm tin cho chúng ta được
Xin lỗi khi phải hỏi bạn:
Bạn có bao giờ tin rằng Thánh Gióng một mình phi ngựa sắt đánh đuổi giặc Ân, rùa Kim Qui dâng gươm cho vua Lê, Nỏ thần của An Dương Vương với 1 mũi tên giết hàng vạn quân giặc....rồi đến thời nay Lê Văn Tám lấy thân làm ngọn đuốc sống, Kim đồng làm giao liên, anh Phan Đình Giót, Trừ Văn Thố lấy thân mình lấp lỗ châu mai...những câu chuyện truyền thiết không có thật kia mà đem ra dạy cho giới trẻ ngày nay liệu họ có tin không
Mà khi con người mất niềm tin vào lúc đầu liệu bạn có thể có cách làm cho họ tin nữa không
Vậy tại sao chúng ta không loại trừ những tình tiết có tính chất thần thoại trong lịch sử
Hơn nữa vấn đề giữ được nước không phải ở chỗ cái tháp trên hồ Gươm cũ kỹ kia mà phải nói đến tình đoàn kết của cả một dân tộc, làm thế nào tạo cho chúng ta yêu thương giúp đỡ lẫn nhau đó mới là quan trọng hàng đầu
Những cái chúng ta cần giữ đó là những minh chứng có thật trong lịch sử những cổ thần công đại bác chống giặc, những trống đồng thời bà Trưng, bà Triêu....chứ không phải những di chứng từ những câu chuyện truyền thuyết hay ngụ ngôn
Nói đến đây chắc bạn hiểu ý tôi !!!
À quên còn một dẫn chứng quan trọng nữa mà bạn nhắc:
Văn hóa còn là dân tộc còn
Vậy bạn có đọc những lịch sử của các nước Châu Mỹ la tinh as: Mexico, Argentina, Brasil, Chile......, hiện tại họ nói tiếng spanish (Tây ban nha một quốc gia xâm lược và đô hộ họ) nhưng họ vẫn gìn giữ được quốc gia cho đến ngày nay
Điều mà tôi mong muốn là người dân phải có ý thức dù là một việc nhỏ và tự đứng lên cùng nhau hô hào biểu tình chống lại chính quyền Cộng sản mỗi khi họ bị áp bức hay đứng lên giành lấy chính quyền như người dân Libia hehehe còn những điều khác tôi không quan tâm
Last edited by thino2000; 03-25-2011 at 23:23.
|