View Single Post
Default Uyên Linh ‘đuối’ trong Bóng núi
Old 03-26-2011   #1
tonny_thuong
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
tonny_thuong's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Posts: 61,375
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 79
tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1
Trong đêm "Bóng núi", Uyên Linh lại thể hiện sự non nớt về kinh nghiệm biểu diễn cũng như thiếu những trải nghiệm cần có.

Sự vắng mặt của Thanh Lam, Anh Bằng trong danh sách các ca sĩ biểu diễn trong đêm đầu tiên được thay thế bởi Uyên Linh, Trọng Tấn. Trong khi Trọng Tấn đã thể hiện một Tình yêu tìm thấy sang trọng và thuyết phục, thì Uyên Linh lần nữa tỏ ra “đuối” khi đứng trên sân khấu Nhà hát lớn đêm qua.

Giọng hát của Uyên Linh vẫn hay nhưng sự non nớt về kinh nghiệm biểu diễn cũng như thiếu những trải nghiệm cần có khiến cho Yêu dấu tan theo Tình xa, hai ca khúc khá dễ hát của nhạc Trịnh, chưa “chạm đến được trái tim người nghe”.

Nhất là trong phần trình bày ca khúc Yêu dấu tan theo, Uyên Linh ra sân khấu và hầu như cô chỉ đứng im một chỗ hát, không có sự giao lưu với khán giả và chưa thực sự làm “sống” bài hát. Thật “may” khi Uyên Linh không hát lại Vết lăn trầm mà Thanh Lam đã hát trong đêm trước bởi đây là một bài hát đòi hỏi kỹ thuật hát tốt cũng như phải thực sự “ngấm” chất Trịnh thì mới biểu diễn thành công được.

Thành công nhất trong đêm qua là ca sĩ Hồng Nhung với Cũng sẽ chìm trôi mở đầu chương trình. Sự kết hợp âm thanh, ánh sáng với phần hát và diễn của Hồng Nhung mang lại hiệu ứng tốt trên sân khấu. Sau đó, chị Bống lại dịu dàng trong Này em có nhớ cùng phần đệm piano sâu lắng và đặc biệt, hóa thân trở lại thành cô “Bống nhỏ” đáng yêu, nhí nhảnh với Thuở Bống là người, một bài hát Trịnh Công Sơn viết riêng tặng chị.

Phần độc diễn saxophone Hạ trắng của Trần Mạnh Tuấn với đoạn kết “phiêu” và đầy ngẫu hứng nhận được những tràng pháo tay không dứt. Bên cạnh đó, đại diện gia đình Trịnh Công Sơn, Trịnh Vĩnh Trinh tri ân khán giả Thủ đô bằng một sáng tác đầy tình cảm của người anh trai Nhớ mùa thu Hà Nội cũng gây nhiều xúc động cho khán giả ngồi trong khán phòng.

Đức Tuấn trình bày Ru em từng ngón xuân nồng khá hay nhưng trong Con mắt còn lại, có lẽ vì quá phấn khích anh còn thể hiện những bước nhảy rộn ràng trên sân khấu, nhiều khán giả không thích phong cách biểu diễn như thế trong một nhạc phẩm Trịnh Công Sơn. Phần tam ca Đức Tuấn, Quang Dũng và Trọng Tấn cũng không thành công vì sự khác nhau quá nhiều giữa ba chất giọng.

Ngoài ra, khán giả Hà Nội còn được thưởng thức giọng ca của các ca sĩ Cẩm Vân với Xin mặt trời ngủ yên, Rừng xưa đã khép; Mỹ Linh trình bày Lời mẹ ru, Em hãy ngủ đi; Nguyên Thảo và 20 mùa nắng lạ, Rơi lệ ru người; Quang Dũng hát Biển nhớ, Bốn mùa thay lá...

Khác với đêm Bóng núi tại TP HCM, kết thúc chương trình Bóng núi tại Hà Nội, các nghệ sĩ hoà giọng Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui với một đoạn ghi âm giọng hát của Trịnh Công Sơn.

Một số hình ảnh trong đêm Bóng núi:



Hồng Nhung mở đầu đêm diễn với Cũng sẽ chìm trôi.





"Bống nhỏ" dịu dàng trên sân khấu.





Cẩm Vân vẫn hết mình với những giai điệu Trịnh.



Đức Tuấn trong phần biểu diễn đâu tiên.



Mỹ Linh với Lời mẹ ru.





Trần Mạnh Tuấn cực phiêu và ngẫu hứng với Hạ Trắng.



Các ca sĩ nhận hoa cảm ơn của gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Sông Ngân
theo dv
tonny_thuong_is_offline  
Attached Images
 
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.08703 seconds with 11 queries