Trận đấu ở vòng 8 trên sân Thanh Hóa giữa đội chủ nhà và SHB Đà Nẵng đã chứng kiến màn lao xuống sân ăn mừng “thái quá” của một CĐV. Có lẽ, đó là vì CĐV này đã quá phấn khích bởi một thế trận căng thẳng đến nghẹt thở.
CĐV "phát cuồng"
Chuyện CĐV lao xuống sân để “chơi trội” tưởng như chỉ xuất hiện trên truyền hình trong các giải đấu ở trời tây nay cũng đã được “du nhập” về V-League. Một CĐV của Thanh Hóa vì quá vui mừng sau khi đội nhà ghi liên tiếp 3 bàn thắng trong hiệp hai để lật ngược thế cờ trước SHB Đà Nẵng đã lao từ khán đài B chạy thẳng xuống sân.
Ngay lập tức, lực lượng an ninh đã nhanh chóng “tóm gọn” CĐV này để trận đấu có thể tiếp tục diễn ra. Đây là một tình huống hết sức bất ngờ nhưng mọi chuyện vẫn không làm cho BTC sân nao núng khi đã có được sự chuẩn bị rất kĩ càng.
Ngoài tình huống này, lực lượng an ninh của sân Thanh Hóa cũng tỏ ra rất cẩn trọng trong các tình huống phát sinh khác. Đặc biệt là trường hợp một CĐV ở khán đài A định đốt pháo sáng nhưng đã sớm bị phát hiện và tịch thu “tang vật” một cách kịp thời.
Nghẹt thở dưới sân
Trở lại những diễn biến của trận đấu, sau khi bị đội khách SHB Đà Nẵng dẫn trước 2 bàn trong hiệp một nhờ pha lập công của Merlo và Hernandez thì Thanh Hóa đã chơi rất nỗ lực để liên tiếp ghi 3 bàn trong hiệp hai. Những người hùng của Thanh Hóa trong trận đấu này là Đình Tùng, Omar và Sunday.
Những tưởng đã có được một chiến thắng nhưng Thanh Hóa trong thoáng lơi lỏng phút bù giờ đã để cho Hoàng Quảng ghi bàn gỡ hòa cho SHB Đà Nẵng. Kết quả hòa 3-3 đầy kịch tính thực sự đã cống hiến cho khán giả một trận cầu mãn nhãn.
Việc có CĐV chạy vào sân trong lúc hai đội thi đấu chỉ là vết gợn nhỏ và đã được giải quyết êm thấm.
Theo Xzone