View Single Post
Default Ca sĩ đội mưa hát nhạc Trịnh
Old 03-31-2011   #1
woaini1982
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
woaini1982's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 24,000
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 42
woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1
Tối 30/3, dưới cơn mưa nặng hạt, những giọng ca như Mỹ Linh, Uyên Linh, Đức Tuấn... đã phải đội ô để hát trong đêm nhạc “Huế - Sài Gòn - Hà Nội” diễn ra ở Cung An Định, Huế.



Đêm nhạc tưởng nhớ 10 năm ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại chính quê hương ông với 17 ca khúc đi cùng năm tháng của cố nhạc sĩ. Chương trình có sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Mỹ Linh, Cẩm Vân, Uyên Linh, Đức Tuấn, Phương Linh...





Em đi bỏ mặc con đường Biết đâu nguồn cội qua phần trình bày nhí nhảnh của Phương Linh.



Tịnh Uyên, cô ca sĩ người Huế vừa đoạt giải nhất cuộc thi hát nhạc Trịnh tại Huế với Nối tay nghìn trùng.





Em hãy ngủ điLời mẹ ru qua giọng ca sâu lắng của ca sĩ Mỹ Linh.



Ca sĩ trẻ Uyên Linh thể hiện lòng yêu mến Trịnh với ca khúc nồng nàn Yêu dấu tan theo.



Nam ca sĩ Đức Tuấn với Ru ta ngậm ngùi.



Những người yêu nhạc Trịnh hào hứng khi Kyle Aaron - một thanh niên Mỹ yêu nhạc Trịnh - thể hiện ca khúc “Phôi pha” bằng tiếng Việt. “Tôi mê nhạc Việt Nam trong đó nhạc Trịnh là số một” - Kyle Aaron tâm sự.



Nhà giáo, dịch giả Bửu Ý chia sẻ về tình yêu của Trịnh Công Sơn: “cách Trịnh Công Sơn yêu đến lạ”.



Nhà văn Nguyễn Quang Sáng, người bạn tri kỷ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, kể về những kỷ niệm của mình ở cái thủa cùng đi, cùng chơi... với Trịnh.



Vợ chồng nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường - Lâm Thị Mỹ Dạ đến với đêm nhạc Trịnh.

Ảnh: Văn Nguyễn
Theo VNE
woaini1982_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	11
Size:	102.8 KB
ID:	274278  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.08491 seconds with 11 queries