View Single Post
Default Tây Ban Nha: Thảm kịch những đứa trẻ sơ sinh bị đánh cắp
Old 04-01-2011   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 59
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
Antonio Barroso luôn nghi ngờ có điều gì đó không ổn trong gia đình. Khi ông 38 tuổi thì bí mật lộ tẩy: cha mẹ đã mua ông khi ông còn là đứa trẻ.

"Tôi phát hiện cả đời mình là một lời nói dối", Antonio thốt lên.

Sự thật được phơi bày khi một người bạn của gia đình thú nhận trong những lời trăng trối trước khi chết. Giống như cha mẹ của Antonio, ông này và vợ không thụ thai được nên hai gia đình quyết định mua con từ một bà xơ với số tiền "nhiều hơn giá mua một căn hộ".

Mẹ của Antonio đã xác nhận chuyện này và các xét nghiệm ADN chứng minh ông không có quan hệ máu mủ với những người đã nuôi dạy mình. Giấy khai sinh của ông cũng được làm giả.


Antonio Barroso được xác nhận ông đã được mua ngay sau khi chào đời. (Ảnh: BBC)

"Buôn bán trái phép"

"Tôi muốn biết sự thật để biết mình là ai, từ đâu tới", Antonio nói, lật từng bức ảnh của ông thời nhỏ. "Tôi muốn biết điều gì đã xảy ra và ai là người phải chịu trách nhiệm. Và ai đó phải bị trừng phạt thì họ sẽ bị trừng phạt".

Antonio sớm phát hiện ra các trường hợp tương tự với mình cùng các dấu hiệu về một đường dây buôn bán trái phép trẻ em sơ sinh.

Tại văn phòng nhóm hỗ trợ có tên Anadir mà Antonio lập nên ở Vilanova i la Geltru, thị trấn bên bờ biển Catalan, chuông điện thoại réo liên tục. Trên mặt bàn chồng đống những lá thư từ những người Tây Ban Nha lo ngại họ có thể là nạn nhân của một đường dây tội phạm, được cho là hoạt động tới mãi tận những năm 1990.

Với một số người, nghi ngờ đó càng tăng cao do lịch sử Tây Ban Nha. Sau cuộc nội chiến, trẻ em được đưa khỏi các nhà tù Cộng hòa và trao cho những người ủng hộ chế độ Francisco Franco. Các sử gia ước tính khoảng 30.000 trẻ em bị ảnh hưởng bởi cuộc "tẩy rửa ý thức hệ".

"Đánh cắp trẻ em"

"Trong những năm 1950, thực tế đó biến thành chuyện làm ăn của mafia", Enrique Vila, một luật sư giúp cho nhóm của Antonio, bình luận. "Mục đích là tiền. Họ đánh cắp trẻ em từ bất cứ người nào, để đem bán".

Luật sư này tin rằng, một số trẻ bị những bà mẹ theo đạo Công giáo không chồng hoặc gái điếm vứt bỏ. Nhiều trẻ khác bị đánh cắp sau khi các bác sĩ nói với các sản phụ rằng con họ đã chết.

Ana Josefa Escabia chết vài giờ sau khi sinh con ở Terrassa năm 1975. Chồng cô nhớ rất rõ là con gái của họ vẫn còn sống. "Tôi đã chứng kiến nó chào đời", 36 năm sau Salvador Martin kể lại, rơm rớm nước mắt. "Con bé rất đẹp, giống như chị gái nó".

Nhưng lúc ấy, các bác sĩ nói với Salvador rằng đứa trẻ đã chết non. Một quan tài bịt chặt được đưa tới nghĩa trang.

Tháng 12 năm ngoái, bị nỗi nghi ngờ dằn vặt ám ảnh, Salvador quyết định mở hầm mộ gia đình. Xét nghiệm ADN cho thấy đứa trẻ bên trong là con trai và không có quan hệ di truyền.

Salvador giờ đây khao khát muốn biết điều gì đã xảy ra với con gái ông. Không một đứa trẻ nào được chôn ở Terrassa ngày hôm đó. Ông tin con mình đã bị đánh cắp.

Dữ liệu ADN

"Không giống như một túi cam mà bạn đem bán. Đó là một đứa trẻ", ông nói, cầm bức ảnh Anna trước lúc cô mang bầu. "Chúng tôi đang gầy dựng một gia đình thì họ phá hủy nó. Tôi phải gặp con gái tôi. Tôi muốn nói với nó, con gái, ta là CHA con".

Mong mỏi được đoàn tụ đã khiến nhóm Anadir tạo ra một cơ sở dữ liệu ADN.

Trong số những người xếp hàng chờ đợi tại văn phòng có Dolores Diaz Cerpa, 72 tuổi. Bà sinh con năm 1973 và cho biết khi bà tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, bà nhìn thấy hai chiếc giường cũi. Một y tá nói bà đã sinh đôi nhưng bé trai được đưa đi sau đó. Và khi Dolores tỉnh dậy lần nữa, bà được thông báo bà có một bé gái.

"Tôi luôn tin rằng mình có hai đứa con và họ lấy đi của tôi một đứa", Dolores nói. "Tôi luôn mơ thấy con trai và mỗi sáng tỉnh dậy đều băn khoăn không biết nó thế nào".

Những gì mà Dolores tin đã được xác nhận vào năm 1995 khi bà yêu cầu hồ sơ bệnh viện của mình và nhận được giấy tờ về một bé trai.


Dolores Diaz Cerpa tin rằng con trai bà đã bị đánh cắp. (Ảnh: BBC)

Giờ đây, Dolores sẽ nhập thông tin ADN của mình vào cơ sở dữ liệu Anadir với hy vọng rằng đứa con mà bà chắc chắn đã sinh ra còn sống. "Nếu nó biết nó được nhận nuôi, tôi chỉ muốn nó hiểu tôi không bỏ rơi con mình. Nó bị đánh cắp", bà nói.

Anadir hiện giờ đã có hơn 800 thành viên. Các nhóm khác còn có nhiều hơn. Hầu hết là phụ nữ, những người chưa bao giờ nhìn thấy xác con mình, chưa bao giờ tin con họ chết và cũng không thể tìm thấy hồ sơ về nơi chôn cất chúng trong các nghĩa địa.

Có thể nhiều người trong số trẻ đó thực sự đã chết, và sai sót nằm trên giấy tờ hoặc những người mẹ đó vẫn mơ hồ và không chịu công nhận mất mát của mình.

Triệu tập của tòa

Tuy nhiên, ngày càng nhiều những dấu hiệu chỉ tới một câu chuyện xấu xa.

Một cựu y tá thú nhận bà đã chứng kiến nhiều vụ đánh cắp trẻ mới sinh ở Madrid. Một nhân viên nghĩa địa ở Granada nói với BBC rằng ông đã xử lý nhiều quan tài trẻ em nhẹ đến đáng nghi. Và giờ Anadir lại tiết lộ về một phụ nữ, từng được thông báo con bà đã chết giờ, vừa đoàn tụ với con gái mình ở Barcelona.

Các tòa án ở Tây Ban Nha chắc chắn đang xem xét các cáo buộc kể trên một cách nghiêm túc.

Anadir đã trao chi tiết của 261 trường hợp tình nghi đánh cắp trẻ em lên công tố viên của bang hồi tháng 1. Các công tố viên khu vực cũng được lệnh tiến hành điều tra.

Trên toàn Tây Ban Nha, hàng trăm người đang được triệu tập để lấy lời khai.

Sau nhiều năm đấu tranh để được các tòa án lắng nghe, Antonio Barroso cũng được triệu đến để cặp công tố viên. Đối với ông, đây không chỉ là vấn đề vạch trần tội ác mà còn để tìm ra mình thực sự là ai.

Theo vietnamnet
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	156463658_20110331163253_antonio.jpg
Views:	14
Size:	6.8 KB
ID:	274468  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10345 seconds with 11 queries