View Single Post
Default Chùm ảnh: Tắm bụi ở Thủ đô
Old 04-03-2011   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 58
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
Chưa cần nói đến động đất, thiên tai, hay bão xăng, bão giá, chỉ cần mỗi việc sáng đi làm chiều về nhà thôi, với họ mà nói cũng đã là một nỗi phải đau đầu.

Người ta chỉ cần bảo: "Đất nước nhỏ có Thủ đô to" là ai ai cũng nhận ra rằng đang nói đến nước Việt Nam. Thủ đô Hà Nội là một thành phố đang phát triển, đương nhiên là sau khi sát nhập mở rộng thì vẫn càng phải cố phát triển hơn nữa để ra dáng trái tim một đất nước. Để ra dáng, thì phải so sánh mà thấy rằng: ở các thành phố đã phát triển trên thế giới, nhìn đâu cũng thấy những tòa nhà cao ngút mắt.

Bởi vậy, đi đường Hà Nội, đâu đâu cũng thấy những tòa cao ốc đang được thi công. Đây hẳn cũng là điều đáng mừng cho một thủ đô đang trên đà phát triển. Tuy nhiên, đây cũng hẳn là một điều đáng buồn thay cho những người dân đang sinh sống và làm việc nơi này. Cái chốn này thường ngày đã bộn bề, tấp nập và chật chội, nay lại còn mịt mờ với bụi bặm từ những công trình đang xây, trên những con đường họ phải ngày ngày qua lại. Kể ra, chưa cần nói đến động đất, thiên tai, hay bão xăng, bão giá, chỉ cần mỗi việc sáng đi làm chiều về nhà thôi, với họ mà nói cũng đã là một nỗi phải đau đầu.

Chúng ta hãy cùng xem cảnh người dân phải "ngày 2 lần tắm bụi rồi mới về nhà tắm nước" là như thế nào.



Người ngồi sau còn úp mặt vào lưng áo bạn để trốn, chứ người ngồi trước thì chỉ còn biết kêu trời.



Không mang khẩu trang đành "buông lỏng" an toàn, để 1 tay làm thay việc của 1 mảnh vải.



Không chịu nổi nữa, có đắt cũng phải mua ngay 1 cặp kính chắn bụi để dùng.



Các "doanh nhân nhạy bén" sẵn sàng phục vụ nhu cầu của khách đi đường.



Dọc tuyến đường Xuân Thủy - Cầu Giấy: đến khổ vì đã tắc đường lại còn bụi mịt mù.



Người người đi đường ai cũng phải bịt kín như... ninja.



Đường Hồ Tùng Mậu không chỉ "nổi danh" với nhà méo nhà mỏng, mà giờ đây còn cả với khả năng "xuất khẩu bụi".









Được biết đến như là tuyến đường có nhiều khu cao ốc cao cấp, đường Lê Đức Thọ (gần sân Mỹ Đình) cũng "bụi phủ thành sương".





Tại trung tâm thành phố, thì tuyến đường Hoàng Minh Giám (gần Big C) cũng ngày ngày làm khổ người đi đường



Các tuyến đường từ trung tâm Hà Nội tỏa đi các huyện như Chương Mỹ, Quốc Oai mịt mờ với bụi đường





Theo afamily
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	20110403DS1Tambui20.jpg
Views:	13
Size:	35.3 KB
ID:	274992  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09651 seconds with 11 queries