Thăng Long nghìn năm văn vật hay xúc vật ?
Người dân Hà Nội luôn tự hào về thành phố Nghìn Năm Thăng Long...
Không có có cái xấu hổ nào tệ hơn, khi để người ngoại quốc đến dọp dẹp rác rưởi...
Giống như có người lạ đến nhà mình và bảo: "...Nhà cậu bẩn quá, thối quá đấy"..., nghe không tự tử, quên là tự ái mới là lạ ...
Thủ đô Hà Nội là Trung Tâm Văn Hoá đại diện cho cả một đất nước, cả một dân tộc...Có hàng chục Trường Đại học, hàng chục Viện nghiên cứu, hàng trăm ngàn Thạc sĩ, Tiến sĩ, Giáo sư, có hàng ngàn Đại gia đi xe đẹp, ở nhà rộng... Nhưng ở những tầng lớp tiêu biểu ấy thiếu đi (một chút xíu thôi) cái lương tâm, cái gương mẫu... Họ nghĩ rằng, nếu đóng kín cưả nhà lại, thì tiếng ồn và bụi bặm dơ bẩn ngoài phố sẽ không len vào nhà cuả Họ...Nhưng hỡi ôi, hằng ngày Họ phải ra đường, dù chỉ là vài chục mét, Họ đã và sẽ phải hít vào phổi, hít vào thần kinh những gì dơ bẩn, thối tha từ khắp phố phường, ngõ nghách, xã hội...
Hỡi những người dù chỉ còn chút lương tri, hãy dấn thân, làm gương trong việc giữ gìn cái đẹp, vệ sinh sạch sẽ cho phố phường, cho con người và cho đất nước Việt Nam !!!
Hãy giữ cho một Hà Nội cổ kính, chứ không là một Hà Nội cũ kỹ...
Đừng để hai chữ Hà Nội dịch theo nghiã đen (hà là thối, nội là trong) Thối Bên Trong...
Last edited by Metruyen06; 04-05-2011 at 12:21.
|