View Single Post
Default Lee Nguyễn – Leandro tại sao phải một mất một còn?
Old 04-05-2011   #1
megaup
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Join Date: Mar 2008
Posts: 43,284
Thanks: 1
Thanked 1,016 Times in 490 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 61
megaup Reputation Uy Tín Level 6
megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6
9 vòng đấu của Vleague mùa bóng 2010-2011 đã trôi qua mang đến cho người hâm mộ Việt Nam rất nhiều cảm xúc. Và người ta đang nói nhiều nhất về cái nghịch lý giàu nghèo trong bóng đá. Khi một đội bóng con nhà nghèo như Tập Đoàn Cao Su Đồng Tháp đang ở top đầu sau những chiến thắng vang dội trước các đội bóng lớn. Trong khi đó Becamex Bình Dương một trong những ông lớn của nhóm “Big Four” lại đang ngụp lặn ở nửa sau của bảng xếp hạng khi Vleague đi qua được 1/3 chặn đường.

Có lẽ việc đội bóng Becamex Bình Dương, một tập hợp của các ngôi sao “khủng”, một ứng cử viên sáng giá, một đội bóng đã được quy hoạch cho chức vô địch mùa giải năm nay đang “chơi vơi” là điều làm không ít người bất ngờ. Lý giải cho thất bại của đội bóng có rất nhiều nguyên nhân như hàng thủ yếu kém, hàng công vô duyên… nhưng một trong những nguyên nhân chính tạo nên kết cục ngày hôm nay là sự không thể kết dính của Lee Nguyễn và Leandro. Hai ngôi sao lớn ở hàng tiền vệ của Becamex- Bình Dương.

Ai đó đã từng ví hàng tiền vệ như xương sống của một đội bóng, xương sống có khỏe thì đội bóng đó mới mạnh mẽ được. Chính vì vậy mà khi cái “cột trụ” ấy ở Bình Dương tỏ ra “không chắc khỏe” thì việc Bình Dương không có kết quả như mong muốn cũng là điều dễ hiểu. Chỉ có điều, cái mà người ta không hiểu được ở đây là việc hai tiền vệ được coi là xuất sắc của V-League hiện giờ như Lee Nguyễn và Leandro lại không thể tìm được tiếng nói chung như bao người mong đợi. Điều đó thật sự tồi tệ với đội bóng và làm đau đầu rất nhiều người đặc biệt là ông thầy ngoại HLV Ricardo Formosinho. Người mà cho đến giờ vẫn đang nhức óc đi tìm một lời giải đáp.

Làm sao phát huy tốt nhất tài năng của cả Lee Nguyễn (trái) cũng như Leandro là bài toán rất khó với HLV Formosinho. Ảnh: V.V

Khi Leandro đặt bút kí vào bản hợp đồng rời bỏ Vincem Hải Phòng về với đội bóng đất Thủ, và trở thành đồng đội của Lee Nguyễn để tạo nên cặp “song sát” của Becamex Bình Dương người hâm mộ đã trông đợi vào cặp đôi này nhiều hơn những gì mà họ đã thể hiện suốt thời gian qua. Nếu tính cả trận đấu sớm vòng 9 gặp Hà Nội T&T trên sân vận động Gò Đậu diễn ra chiều 31-3 thì Bình Dương có được 12 điểm thắng 3 trận, hòa 3, thua 3 ghi được 17 bàn thằng, để lọt lưới 20 bàn, và đang ở đúng vị trí thứ 9/14 đội. Một con số đáng thất vọng cho một “ông lớn” như Bình Dương. Trong đó Leandro và Lee Nguyễn chỉ đóng góp được 5 bàn thắng (Leandro 4, Lee 1) cùng một số đường chuyền ghi bàn khác. Nhưng điều đáng nói ở đây là trong những trận đấu được xem là thành công của hai người, họ chỉ thi đấu thực sự nổi bật khi có một trong hai người trên sân mà thôi. Còn nhớ, ở trận đấu Bình Dương gặp Đồng Tâm Long An trên sân khách họ đã thắng với tỉ số 2-1. Đó là trận đâu mà Bình Dương không có sự phục vụ của Leandro vì án treo giò, Lee Nguyễn lĩnh ấn làm thủ lĩnh hàng tiền vệ đã chơi vô cùng ấn tượng và góp công lớn vào chiến thắng đầu tay của đội bóng. Đến trận thứ đấu thứ 2, Bình Dương gặp Thanh Hóa trên sân Gò Đậu họ lại tiếp tục có thêm một chiến thắng khi mà ở trận đấu đó Lee chơi như lên đồng còn Leandro lúc đó vẫn đang ngồi trên khán đài. Còn đối với Leandro, ở trận đấu mà anh xuất sắc lập được cú đúp vào lưới Hà Nội ACB anh cũng chỉ thực sự tỏa sáng khi Lee Nguyễn không còn trên sân. Ngay cả trong trận đấu gặp Hà Nội T&T cho dù kết quả là hòa nhưng Leandro cũng đã ghi bàn và là ngòi nổ thực sự với những đường kiến tạo như đặt. Chỉ tiếc là đồng đội của anh không tận dụng được cơ hội ghi bàn thắng cho đội nhà. Và chiều hôm đó Lee Nguyễn cũng không có mặt. Tại sao lại như vậy? Điều này có thể hoàn toàn do lỗi của huấn luyện viên khi không cho họ thi đấu đúng sở trường. Cũng có thể việc cả hai có lối đá gần giống nhau đã khiến cho họ “giẫm lên nhau” khi thi đấu…hai con hổ bị nhốt chung một chuồng biết làm thế nào để xưng vương đây? Chính thế mà chỉ khi một trong hai người vắng mặt thì người kia mới như trút được gánh nặng, mới tìm thấy đất diễn cho mình để phát huy tối đa khả năng của mình mà tỏa sáng rực rỡ, trở lại vai trò thủ lĩnh đích thực dẫn dắt lối chơi cho đội bóng đất Thủ.

Khi mùa giải bắt đầu khởi tranh, người ta nói nhiều đến tham vọng vô địch của đội bóng đất Thủ khi bỏ ra cả đống tiền tậu về không ít những “Big Star”. Nhưng cũng có những người tỉnh táo nhận ra rằng với đội hình như vậy Becamex Bình Dương đang lâm vào một cuộc khủng hoảng thừa với một hàng công vô cùng chật chội. Và có vẻ như khi một phần ba mùa giải đã đi qua đã chứng minh những người “tỉnh táo” đã có một cái nhìn hoàn toàn chính xác. Nói Lee Nguyễn- Leandro phải một mất một còn là nhận định hơi quá đáng. Nhưng với những gì đã diễn ra trên sân người ta không khỏi hoài nghi về việc có được tiếng nói chung của hai con người được xem là bạn cùng phòng, bạn thân ngoài sân cỏ này. Và nếu sự thiếu gắn kết này cứ kéo dài như vậy Becamex Bình Dương sẽ không thể nào có được một kết quả tốt trong từng trận đấu. Bởi cho dù là người nào thì vai trò của họ trên sân cũng vô cùng quan trọng và chi phối lối đá chung của toàn đội. Nếu chỉ một lần, một trong hai người không tỏa sáng thì không thể có kết cục có lợi cho Chelsea của Việt Nam. Để rồi mỗi vòng đấu trôi qua người hâm mộ sẽ cứ phải mơ hoài về một chức vô địch không thể nào trở thành sự thật khi mà những tài năng đó đang bị bỏ phí. Tất nhiên, cả Lee và Leandro đều là những cầu thủ chuyên nghiệp. Họ cũng có thừa tài năng và khao khát được ra sân khẳng định giá trị bản thân mình. Chỉ có điều cái khó là không ai cho họ lời giải mà thôi.

Thực tế của các đội bóng và ở V-League bây giờ đã chứng minh đầy nghiệt ngã rằng một đội bóng nhiều ngôi sao chưa chắc đã mang đến cho họ sự thành công mà sức mạnh tạo nên thành công nằm ở sự đoàn kết và kết dính trên sân cỏ của các cầu thủ. Đấy mới là mấu chốt. Bài toán nan giải đó người hâm mộ đang chờ một ngày nào đó Ricardo Formosinho cùng với Lee và Leandro sẽ tìm ra câu trả lời. Hoặc có hoặc không. Dù sao thì chúng cũng hãy cùng hi vọng… rồi biết đâu vị huấn luyện viên đã từng là trợ lý của Jose Mourinho này sẽ tìm ra được lời giải theo cái cách mà “người đặc biệt” làm cho Los Blancos trong mùa bóng năm nay. Còn bây giờ những người thưởng lãm túc cầu chúng ta hãy cứ chờ và chứng kiến cảnh “Lee Nguyễn – Leandro một mất một còn”.

(Quỳnh Nguyễn)
megaup_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	Leandro.jpg
Views:	22
Size:	33.8 KB
ID:	275684  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10550 seconds with 11 queries