Một người đàn ông hôm nay đã xông vào trường học ở thành phố Rio de Janeiro, Brazil, xả súng điên loạn, làm 13 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương.
Cảnh sát tới hiện trường khi xảy ra vụ bắn súng.
Kẻ tấn công sau đó cũng bị chết. Chưa rõ 13 người thiệt mạng trên có bao gồm tay súng hay không. Cũng chưa rõ tên này bị cảnh sát tiêu diệt hay đã tự sát.
Tay súng được cho là cựu học sinh của trường, năm nay 24 tuổi, và được xác định là Wellington Menezes Oliveira.
Thi thể của tay súng được đưa ra khỏi hiện trường.
Hình ảnh trên truyền hình cho thấy các nạn nhân được xe cứu thương đưa đi từ trường Escola Municipal Tasso da Silveira ở khu vực Realengo. Học sinh theo học tại đây ở độ tuổi từ 9-14.
“Người đó tiến vào trường và xả súng”, một nữ phát ngôn viên cảnh sát cho hay.
Kẻ tấn công tiến vào trường vào khoảng 8h (giờ địa phương). Hắn ta nói với giới chức trường rằng tới để phát biểu.
Một người bị ngất trong vụ bắn súng.
Theo báo chí địa phương, hắn mang theo 2 khẩu súng lục và rất nhiều đạn. Khi nổ súng, hắn cố nhắm vào đầu các nạn nhân.
Dorival Porto Rafael, một người quét dọn có mặt tại trường vào thời điểm đó, cho biết tay súng đã bước vào một lớp đang học tiếng Bồ Đào Nha. “Hắn bước vào lớp và nói muốn nói chuyện. Đó là lớp của các em học sinh lớp 8, nằm ở tầng trệt. Nhưng hắn không nói gì thêm mà chỉ rút súng ra khỏi túi rồi bắn”.
“Cảnh sát đến, hắn cố gắng chạy lên tầng trên, nhưng khi thấy đã bị bao vây, hắn đã tự bắn vào đầu mình”, nhân chứng này cho biết thêm.
Đây được xem là vụ thảm sát chưa từng có tiền lệ ở Brazil.
Rodrigo Alves Pereira, sống ở gần đó, cho hay đã nghe thấy “rất nhiều tiếng súng phát ra từ bên trong trường học”.
“Tôi chạy ra và thấy nhiều học sinh…bổ nhào ra khỏi trường. Một số mình dính đầy máu, hoảng loạn, kêu cứu. Một em bị thương ở vai. Các em tuyệt vọng, gào khóc”.
Rất đông người tụ tập quanh trường sau khi xảy ra vụ thảm sát.
“Các em nói một người đàn ông mặc com lê đang bắn vào các bạn trong trường. Hắn tới một phòng đọc trước, nói chuyện với các thầy cô ở đó và rồi tới 2 lớp học. Thật là một thảm kịch!”, Pereira cho hay.
Cảnh sát sau đó cho biết tay súng có để lại một lá thư, tuyên bố hắn định tự sát sau khi xả súng.
Phan Anh
Theo BBC