Kinh doanh thời trang, đóng phim, làm mẫu, và giờ lại trở thành thí sinh 'Bước nhảy hoàn vũ'... chân dài thành nam ước ao mỗi ngày dài ra 72 tiếng để cô có thể vừa được làm việc, vừa được nghỉ ngơi mà chẳng phải lo vừa nhắm mắt trời đã sáng.
Vừa ở phim trường về và ghé qua shop của mình, Vũ Thu Phương đã vọt chạy liền tới sân tập để cùng tập với bạn nhảy

Thời gian này, Vũ Thu Phương luôn căng thẳng và mệt mỏi vì mỗi ngày chỉ được ngủ 3 đến 4 tiếng. "Ước gì một ngày có 72 giờ đồng hồ", Vũ Thu Phương nói vui, bởi ngoài kinh doanh, tham gia cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ, người mẫu họ Vũ còn đang bận rộn với bộ phim Hoàng tử ăn mày.

Mệt mỏi thế, nhưng khi đến sàn tập, Vũ Thu Phương lại rất sung vì theo lời cô, mới đầu tập thì cực, sau dần quen lại rất thích. Ngoài ra, vì cũng sắp tới ngày trình diễn nên cô càng phải tích cực luyện tập để có được những bài diễn hay.

Tập trung vào trong từng động tác, song Vũ Thu Phương cho rằng, cô coi đây là một cuộc chơi để thử sức mình trong bộ môn mới với tinh thần thoải mái, chứ không căng thẳng như đang thi đấu một cuộc thi.

Trong những động tác khó, Vũ Thu Phương phải nỗ lực vất vả mới có thể vượt qua, với sự giúp đỡ bạn nhảy ăn ý Tihomir.


Tihomir uốn nắn cho Vũ Thu Phương từng động tác nhỏ nhất

Vũ Thu Phương giật mình vì không nghĩ Tihomir lại có thể nâng mình lên trên không dễ dàng như thế.


Giữ cân bằng, và sau đó phải xoay trên không

Tranh thủ giờ giải lao cả hai cùng tám chuyện và trao đổi về những thiếu sót trong bài tập

"Mẫu hậu" của Vũ Thu Phương cũng hộ tống và theo dõi cô con gái suốt buổi tập.
Anh Sơn (Theo Showbiz.xzone.vn)