Sau khi tin nữ diễn viên bộ phim 3D đầu tiên thế giới Lam Yến mất tích được đăng tải trên mạng, mọi người lo lắng cô đã dại dột tự tử thì lại có tin cô đã trở về khỏe mạnh và an toàn.
Đột ngột mất tích hai tuần liền và không ai từ gia đình, bạn bè cho tới công ty quản lý có thể liên lạc, ai nấy đều lo sợ Lam Yến đã tự tử bởi quá áp lực sau khi hoàn thành vai diễn trong bộ phim khiêu dâm 3D đầu tiên thế giới Nhục Bồ Đoàn. Khi mẹ cô vì quá lo lắng cho con gái đã ngã bệnh phải nhập viện, cảnh sát cũng đã bắt tay điều tra vụ mất tích, thì cô lại xuất hiện.
Lam Yến
Trái với lo nghĩ của mọi người, ngày 6.4 vừa qua, Lam Yến đã trở về nhà ở Thượng Hải và ngày 7.4 đã bay sang Hong Kong để quảng bá cho bộ phim Nhục Bồ Đoàn (Sex & Zen: Extreme Ecstasy)
Từ trái qua: 3 nữ diễn viên Yukiko Suo, Lam Yến và Lôi Khải Hân tặng chiếc bánh gato hình bộ ngực cho nam diễn viên chính Hayama Hiro nhân dịp sinh nhật lần thứ 36 của anh hôm 9.4.
Hai tuần mất tích, Lam Yến đã thử sống như nữ tu trong một ngôi chùa ở Trùng Khánh. Sau khi trở về, Lam Yến nói lời xin lỗi đoàn làm phim và nói việc cô mất tích chỉ là sự hiểu lầm bởi trước khi đi cô có nói với quản lý về kế hoạch của mình và có nói rõ sẽ ở lại ngôi chùa đó.
Lý giải việc tại sao không ai liên lạc được với cô, Lam Yến cho biết trong chùa là nơi không được phép dùng điện thoại di động.
H.H (Theo 163, QQ)