Có nằm mơ Maradona cũng chẳng bao giờ ngờ đến kết cục bi thảm của phần thưởng cao quý mà ông từng giành được tại ngày hội bóng đá trên đất Mexico 25 năm trước.
“Quả bóng Vàng World Cup 1986” giờ không biết trôi nổi… trong tiệm vàng hay két sắt nhà ai. Nếu món đồ vô giá này nằm trong bộ sưu tập kỷ vật của một fan hâm mộ bóng đá nào thì còn đỡ. Đằng này, nó đã bị đem đi nấu.
“Quả bóng Vàng World Cup 1986” đáng giá thế nào với Maradona không rõ. Những kẻ đã đánh cắp phần thưởng này vào năm 1989 thì chỉ quan tâm đến số tiền mà chúng có thể thu được từ “chiến lợi phẩm” đặc biệt ấy. Thế là chúng đem “bóng vàng” đi nấu lại thành vàng thỏi.
|
Maradona “cầm vàng mà để vàng rơi” |
Chuyện nghe cứ như đùa nhưng lại không đùa chút nào nếu như lời khai của trùm mafia Salvatore Lo Russo là sự thật.
Xuất hiện trước tòa vì bị cáo buộc buôn bán ma túy, Lo Russo cho hay hắn phát hiện chi tiết “bóng Vàng” của Maradona bị đem nấu lại thành vàng thỏi trong quá trình lùng sục khắp nơi để tìm lại phần thưởng này cho "Cậu bé Vàng".
Lo Russo cũng khai từng cung cấp “hàng trắng” cho huyền thoại bóng đá xứ Tango trong thời gian ông khoác áo Napoli.
Để đến cơ sự ấy, Maradona chỉ có thể tự trách mình mà thôi. Nếu ông không sơ suất để mất “Quả bóng Vàng World Cup 1986” chỉ 3 năm sau khi được nhận nó thì đâu đến nỗi “khóc ròng tiếc của” như bây giờ. Đúng là “cầm vàng mà để vàng rơi”…
(Theo Đất Việt)