Cần cẩu gạt rơi công nhân ở tầng 20
Cảnh sát phong tỏa hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.
Nạn nhân nằm cách chân tòa nhà chừng chục mét, nơi ngổn ngang sắt thép, cốp pha. Cùng làm tại công trường này nên cậu con trai anh Cường (áo trắng) ngồi thất thần khi biết cha mình đã tử vong.
Theo các nhân chứng, khi anh Cường bị cẩu gạt rơi, tấm thép này cũng rơi theo.
Tất cả công nhân đều nghỉ việc để nghe ngóng thêm thông tin về sự cố.
Chiếc xe cứu thương đỗ sẵn ở cửa để chờ đưa xác nạn nhân về quê an táng.
Nơi xảy ra vụ tai nạn nằm cách trụ sở của Ban quản lý dự án Xa La chừng vài trăm mét.
Tiến Dũng
Theo vnexpress