Chúng nó phải hướng người dân VN chú ý vào những chuyện vớ vẫn thế này để họ không còn thì giờ nghĩ đến tự do, dân chũ, nhân quyền và lạm phát kinh tế chớ bạn. Thật ra thì bộ chính trị trung ương đãng đả nhiều lần nằm mơ thấy bác về báo mộng rằng thì là sau khi bác chết, do lúc còn sinh tiền bác đả mang cái chủ nghĩa quái thai cs chủ nghĩa từ Liên Xô về làm hại không biết bao nhiêu sinh linh dân chúng VN nên khi bác qua đời diêm dương cho bác đầu thai làm con rùa hồ Gươm. Hỗm rày nghe vụ xữ án của người con của đồng chí bác là Cù huy hà Vũ thật là oan ức nên cụ nổi lên biểu tình, để phản đối đám đàn em, con cháu, thế mà chúng nó không hiễu tâm tình của bác, lại đem bác đi bôi thuốc lác. Đúng là một lũ vừa khùng, vừa điên.
|