|
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2009
Location: US
Posts: 17,796
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 34
|
Cảnh sát cho biết, Helen Staudinger (Florida , Mỹ) từ lâu đã thầm thương trộm nhớ ông hàng xóm Dwight Bettner (53 tuổi). Tuy nhiên, sau một lần bị ông này từ chối nụ hôn của mình, bà Helen đã nổ 4 phát súng về phía ngôi nhà của Dwight.
Cụ bà Helen Staudinger mặc dù đã bước vào tuổi “xế chiều” nhưng vẫn mang trong mình tình yêu rạo rực với bạn khác giới, bà có thể làm tất cả mọi điều chỉ cốt để làm cho người mình yêu luôn hài lòng và cảm thấy hạnh phúc, nhưng ngược lại bà cũng đòi hỏi người tình của mình đáp lại tình cảm chân thành đó của bà bằng những lần “quan hệ” nồng cháy…

Cụ bà Helen
Tuổi nào cũng cần yêu
Từ sau khi người chồng đầu tiên của mình qua đời, cụ bà Helen Staudinger đã phải chịu cảnh sống cô độc trong một thời gian dài. Nhưng chỉ sau đó ba năm, hàng xóm của cụ đã hết sức bất ngờ khi một đám cưới đặc biệt được diễn ra giữa cô dâu chính là cụ bà Helen Staudinger và chú rể là cụ ông Michael Tremayne kém bà “chỉ” 10 tuổi. Câu chuyện tình yêu của các cụ bắt đầu khi họ gặp nhau lần đầu tiên trong một khu nhà dành cho người cao tuổi.
Cụ Michael kể lại chuyện tình của mình rằng: “Tôi sống ở tầng trên cùng còn Helen thì ở tận mãi tầng dưới cùng. Bà ấy thường ngồi bên cửa sổ và chúng tôi vẫn thường tán gẫu với nhau khi tôi đi qua”. Qua những lần hàn huyên như thế, họ dần hiểu nhau hơn và sau một thời gian, tình cảm giữa hai người đã bắt đầu được nảy sinh. Đến năm 2007, cụ Michael đã quyết định ngỏ lời cầu hôn.
Cụ chia sẻ: “Tôi yêu Helen và tôi cảm thấy đám cưới này là một việc tôi cần và nên làm”. Cụ Michael đã sống độc thân kể từ khi người vợ trước qua đời. Đám cưới đã được tổ chức trước sự chứng kiến của các thành viên trong gia đình và bạn bè. Họ còn quyết định đi nghỉ tuần trăng mật ngay sau ngày cưới như những đôi tình nhân trẻ tuổi khác.
Nhưng chỉ sau thời gian nghỉ tuần trăng mật đúng 3 tháng, cụ ông Michael đã quyết định ly hôn và lý do ông đưa ra là không thể đáp ứng nhu cầu quá cao của bà vợ mình vừa cưới, cụ chia sẻ: “Tôi những tưởng mình lấy được người vợ khi đã vào độ tuổi này là để cả hai cùng vui vẻ sống nốt quãng đời còn lại, nhưng với bà ấy thì lấy chồng chính là để giải quyết nhu cầu sinh lý.
Bà nói với tôi rằng già nên cần phải yêu và từ yêu được hiểu theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, có như vậy bà mới cảm thấy hạnh phúc”. Ông Michael tâm sự thêm: “Tôi không ngờ là ở độ tuổi của bà mà vẫn còn sung sức đến như vậy, quả thật tôi không thấy hài lòng khi lấy một người vợ như vậy khi đã ở vào độ tuổi này, có lẽ bà ấy phải tìm một người trẻ hơn tôi rất nhiều…”.
Ngựa quen đường cũ
Nhưng chỉ sau khi chia tay cụ ông Michael một thời gian ngắn, hàng xóm lại thấy cụ bà Helen thường xuyên cặp kè với những người đàn ông trẻ hơn mình đến cả chục tuổi, bà thường xuyên tổ chức những buổi party (tiệc rượu) tại nhà riêng của mình, đôi khi mọi người nhìn thấy chỉ có mỗi mình bà là phụ nữ và cũng là người nhiều tuổi nhất trong đám người đến “nhảy nhót” trong khu vườn trước nhà bà, “thậm chí bọn họ còn qua đêm tại nhà của cụ Helen”, một người hàng xóm cho biết.
Mọi người sống quanh khu phố của cụ bà Helen đều tỏ ra bất ngờ và rất bức xúc trước những hành động như vậy của cụ, nhưng họ không thể làm gì hơn, vì nếu như “dám” nhắc nhở cụ Helen là cụ sẵn sàng mang súng ống ra để nói chuyện phải trái.
Thời gian gần đây, ở gần nhà cụ Helen có một vị hàng xóm mới chuyển đến. Do không biết rõ về cụ già “gân” Helen nên người đàn ông trung niên có tên là Dwight Bettner rất hay sang giúp đỡ cụ Helen, lúc thì sửa lại hàng rào, khi thì sửa lại đường nước, những lần như vậy anh thường nhận được những lời cảm ơn trìu mến và những cử chỉ ngọt ngào từ người phụ nữ đã ngoài 90 tuổi.
Nhận thấy cụ bà Helen nhiều khi có những hành vi khêu gợi và không đứng đắn, người đàn ông này đã cảnh giác hơn và cũng dần ít giao du với cụ Helen hơn. Nhưng mọi chuyện không chỉ đơn giản dừng lại ở đó, không thấy Dwight sang nhà mình thường xuyên như trước thì cụ bà Helen lại ngày nào cũng “chống gậy” băng sang đường để gặp Dwight. Biết là mình đã vướng vào “lưới tình” của cụ già Helen nên Dwight quyết tâm ngãng ra.
Để tránh sự quan tâm thái quá từ một bà lão, Dwight đã nói thẳng với bà Helen là mình đã có vợ và rằng từ nay về sau, bà không nên gặp ông nữa để tránh sự hiểu lầm. Có thể Dwight chỉ muốn nói như vậy để khiến cụ Helen “quên” ông đi, nhưng đó lại chính là sai lầm lớn khiến ông suýt mất mạng…
Bắn hàng xóm vì không được yêu
Ngày 18-3, mọi người sống trong khu phố của cụ bà Helen giật mình khi nghe thấy những tiếng nổ lớn phát ra, ngay lập tức cảnh sát có mặt và sự việc nhanh chóng được làm rõ. Cảnh sát cho biết, Helen Staudinger (Florida , Mỹ) từ lâu đã thầm thương trộm nhớ ông hàng xóm Dwight Bettner (53 tuổi). Tuy nhiên, sau một lần bị ông này từ chối nụ hôn của mình, bà Helen đã nổ 4 phát súng về phía ngôi nhà của Dwight. “Lúc đó nếu như tôi không nghiêng đầu một chút thì có lẽ đạn đã xuyên thẳng qua óc tôi” - ông Dwight bàng hoàng kể lại.
Lệnh bắt cụ bà Helen được phát đi và cụ bà đã bị bắt giữ vào hôm 21-3-2011 vừa qua vì tội dùng vũ khí nguy hiểm để làm hại người khác. Ngày 22- 3, tòa án quyết định phạt cụ bà Helen 15.000 USD tiền bảo lãnh tại ngoại và không được đến gần Dwight trong vòng 150m.
Helen Staudinger không hề giấu giếm tình cảm thật của mình, thậm chí bà còn “mạnh dạn” khai rằng bà đã đi tới nhà của Dwight và đòi ông ta hôn nếu không sẽ không chịu về. Khi Dwight từ chối, hai người đã cãi cọ nhau và sau đó cụ bà Helen bỏ về nhà. Không lâu sau, Dwight nghe thấy tiếng súng nổ, một viên đạn vụt qua cửa sổ, trên người ông lập tức đầy những mảnh kính vỡ. Hai viên đạn tiếp theo bắn trúng phòng, còn một viên bắn trúng ô tô. Rất may là Dwight đã kịp thời chui xuống gầm bàn, nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Dwight còn cho cảnh sát biết thêm, sau khi chuyển tới đây vào 6 tháng trước, cụ bà Helen đã mê mẩn ông. “Tôi từng giúp bà ta đổ rác, đó chỉ là một hành động giúp đỡ bình thường, nhưng tôi đoán bà ta lại nghĩ rằng tôi có dụng ý khác”. Dwight cũng nói rằng Helen đã từng nghi ngờ một người phụ nữ hay qua lại với ông và cố gắng tấn công người này. Một tháng trước, Dwight đã nói với Helen rằng ông đã có bạn gái, Helen tỏ ra rất tức giận và đe dọa sẽ giết ông. Lúc đầu ông chỉ nghĩ đó là lời đe dọa viển vông của một bà lão, nhưng ông không ngờ mình đã “đánh giá quá thấp” Helen...
Nguyễn Dũng
(PLXH)
|