Diện hai bộ trang phục quen thuộc là chiếc áo thụng gắn lông chim và bộ đồ ôm sát khoét nách có gắn đá, Mr Đàm hát và giao lưu rất sung với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Thái Nguyên.
Trong đêm diễn 18/4, Đàm Vĩnh Hưng đã trao học bổng cho các em nhỏ nghèo khó nhưng vươn lên trong cuộc sống. Cũng trong ngày hôm qua, Đàm Vĩnh Hưng đã trao tặng một bộ thiết bị chăm sóc sơ sinh tổng trị giá 5.700 USD cho bệnh viện Đa khoa huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, thông qua chương trình Hơi thở Cuộc sống của Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ.
Giọng ca
Bình minh sẽ mang em đi đã tới bên giường bệnh của các em sinh thiếu tháng, chia sẻ với những khó khăn và lo âu của các gia đình và bác sĩ. Hiểu hơn về ý nghĩa của những món quà tặng mà mình mang đến, Đàm Vĩnh Hưng nói: “Kể từ khi thành lập Quỹ "Mr. Đàm & Em” vào tháng 12/2010, tôi cùng các Mạnh Thường Quân đóng góp vào Quỹ đã liên tục tham gia các hoạt động trợ giúp trực tiếp cho các bệnh nhi nghèo tại nhiều nơi trên toàn quốc. Tôi rất vui mừng thấy rằng Quỹ có thể giúp đỡ các em nghèo theo một cách mới và hiệu quả. Bộ thiết bị sơ sinh mới này sẽ có khả năng giúp cứu chữa cho không chỉ một vài chục, một vài trăm em tại thời điểm hiện tại, mà cả ngàn em trong vòng 5 năm tới”.
Các thiết bị gồm một đèn chiếu vàng da, hai giường sưởi sơ sinh và một bộ sát khuẩn, có thể cứu chữa mỗi năm 200 trẻ sinh non và các trẻ vừa sinh ra đã mắc các bệnh có nguy cơ tử vong như vàng da sơ sinh, suy hô hấp, nhiễm trùng. Như vậy, trong vòng ít nhất là 5 năm tới, khoản tài trợ của Quỹ "Mr. Đàm & Em" sẽ có khả năng giúp cứu chữa thêm được 1.000 trẻ sơ sinh đau yếu trên địa bàn huyện Định Hóa.
Sau đây là loạt ảnh Mr. Đàm trong lần đi làm từ thiện này:
Mr. Đàm lên tận Thái Nguyên làm từ thiện nhưng vẫn không quên diện chiếc áo gắn lông chim quen thuộc.
... và chiếc áo bó sát người, khoét nách và gắn đá quý.
Mr. Đàm tới tận nơi thăm các bé sơ sinh thiếu tháng.
Trong lần từ thiện này, Mr. Đàm đã trao cho bệnh viện Đa khoa Định Hóa một bộ thiết bị sơ sinh trị giá 5.700USD.
Đức Tân
theo dv