View Single Post
Default Imogen - Bom tấn bị khóa chốt
Old 04-22-2011   #1
megaup
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Join Date: Mar 2008
Posts: 43,284
Thanks: 1
Thanked 1,016 Times in 490 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 61
megaup Reputation Uy Tín Level 6
megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6
Theo lệnh của tòa án Anh, người đẹp xứ Wales năm 2003 không được phép tiết lộ danh tính ngôi sao ở Premiership từng có nửa năm ngoại tình với cô.

Giờ Imogen thành “gái già mồm”
“Hoa hậu sát cầu thủ” phiên bản 2.0, Imogen Thomas vừa phải nhận bàn thua đau từ tòa án Anh. Người đẹp đăng quang tại cuộc thi hoa hậu của xứ Wales năm 2003 không được phép tiết lộ danh tính ngôi sao ở Premiership từng có nửa năm ngoại tình với cô.

Đó đã là lệnh rồi. Imogen có quyền bù lu bù loa thế nào cũng được, miễn là không được buột miệng nói ra tên tuổi anh chàng cầu thủ không chung thủy kia. Nếu không tuân thủ điều này, Imogen có thể bị tống “vào đồn chăn kiến”. Mà kể cả bằng cách gián tiếp nào đó, bóng hồng đa đoan ở hậu trường sân cỏ này “vạch mặt chỉ tên” được người tình cũ của mình với một tờ báo nào đó thì vụ việc vẫn sẽ bị bưng bít. Đơn giản vì các cơ quan truyền thông tại xứ sương mù cũng vừa phải nhận lệnh không được tiết lộ thân phận người tình “lừa xong phắn” của Imogen.

Thế là, cựu Hoa hậu xứ Wales cứ phải ôm mãi cục tức trong người. Dư luận giờ đều coi cô là kẻ rắp tâm đi phá vỡ hạnh phúc của người khác. Trong khi đó, nhân vật trung tâm của vụ ngoại tình kéo dài 7 tháng trời này lại có quyền một tay đút túi quần, một tay cầm báo đọc tin về tình cũ mà cười khẩy.

Imogen lộ rõ vẻ tức tối: “Thế này thì có bất công không cơ chứ! Anh ta cứ năm lần bảy lượt nói yêu tôi và sẽ chăm sóc cho tôi suốt đời. Giờ thì sao nào? Tôi vừa bị bỏ rơi lại vừa phải mang tiếng xấu. Còn anh ta thì vẫn được nhởn nhơ, bình yên vô sự. Trái tim tội lỗi của anh ta vẫn được bao bọc trong cái vỏ đạo đức giả tạo. Khi nghe phán quyết của tòa, tôi thực sự thấy mình bị tổn thương”.

“Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, nói đi nói lại thì Imogen cũng nên tự vấn mình. Đã biết người ta có gia đình riêng rồi, sao cô còn chủ động lao vào như con thiêu thân? Và việc cô định làm bung bét mọi chuyện rồi muốn ra đâu thì ra suy cho cùng vẫn chỉ xuất phát từ cái thói “Không ăn được thì đạp đổ” mà thôi.

Đã từng sưu tập đủ một đội hình người-tình-quần-đùi-áo-số với những Ronaldo, Drogba, Defoe, Yorke, Trundle, Anderson, Giovani dos Santos, Simpson, Castillo, Sonko, Collins mà Imogen vẫn còn đi cay cú với một cầu thủ đã có vợ thì đúng là cô còn phải học “Hoa hậu sát cầu thủ” phiên bản 1.0, Danielle Lloyd dài dài…

Theo BongdaPlus
megaup_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	im.jpg
Views:	8
Size:	46.6 KB
ID:	279899  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09517 seconds with 11 queries