View Single Post
Default Quận Cam: Mở đầu 30 tháng 4 với “khúc khoai mì tình nghĩa”
Old 05-01-2011   #1
Hanna
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
Hanna's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 88,250
Thanks: 11
Thanked 3,751 Times in 3,090 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 8 Post(s)
Rep Power: 110
Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Trong lịch sử VN cận đại, có lẽ ngày được nhiều người ghi nhớ nhất, là 30/4/1975.

Với đảng CSVN:

30/4: Ngày chiến thắng Mỹ Ngụy?

30/4: Ngày giải phóng miền Nam?

30/4: Ngày thống nhất đất nước? …

Với VNCH:

30/4: Ngày tủi hờn bại trận?

30/4: Ngày miền Bắc xâm lăng?

30/4: Ngày quốc hận khó quên? …

Nhìn lại một vài “ý nghĩa” của ngày 30/4, ai trong chúng ta không khỏi bùi ngùi, chua xót, đớn đau dù đứng ở phía nào trong cuộc chiến. Một quê hương tan hoang. Một lòng người ly tán. Một đất nước tụt hậu. Một chính quyền thối nát. Một chế độ độc tài. Một chủ nghĩa hoang sơ… Tất cả như quấn quyện vào nhau để thử thách, trêu ngươi một dân tộc hiền hòa nhẫn nại nhưng cương quyết kiên trì chiến đấu với vận mệnh nghiệt ngã như đã từng chiến đấu … rất nhiều lần trong quá khứ.

Mỗi lần ngã xuống, dân tộc VN lại mạnh mẽ đứng lên, bất khuất, can trường, kiêu hãnh.

Nhưng không như lần này, cả dân tộc đại bại dưới một chủ nghĩa cộng sản hoang sơ không hoàn chỉnh, được hỗ trợ bởi một chủ trương đại đồng quốc tế mù quáng, bệnh hoạn.

Dường như kẻ “chiến thắng” đã thấm mệt vì vinh quang giả tạo xây trên cát, do chính những người cộng sản còn lương tâm dân tộc đi theo họ chỉ ra cho. Và người “bại trận” cũng bắt đầu nhận ra được ý nghĩa và hy vọng của cuộc đấu tranh mới – cuộc đấu tranh của toàn dân trong ngoài nước bất kể chính kiến chống lại độc tài đảng trị cho một VN mới – dân chủ tự do cho quê hương và độc lập siêu nhiên cho tổ quốc.

Cuộc chiến mới đã mở ra, nó không còn mang màu sắc cũ với tầm nhìn và phương thức đấu tranh cũ. Nó đã mang một ý nghĩa mới hoàn toàn. Nhân quyền cho toàn dân, không cho riêng ai, nằm ở phía nào. Chỉ có đáy tầng quần chúng đau thương tủi nhục cùng chiến đấu loại trừ mặt tầng độc tài tham nhũng của một thiểu số cố bám và ăn bám trên lưng toàn thể dân tộc VN, cả trong và ngoài nước.

Trong suy tư như vậy, những củ sắn/củ mì do Ban tổ chức tưởng niệm 30/4 gửi tặng chiều tối thứ Sáu hôm qua như mang ý nghĩa khác hơn ý nghĩa “quốc hận”.

Nó nhắc nhở những ngày tháng khốn cùng của cả dân tộc dưới sự đọa đày khắc nghiệt, chuyên chính của đảng CSVN. Nó nhắc nhở những đau thương tủi hờn của cả dân tộc, những mong tranh đấu cho một VN hùng cường thịnh trị trong nhân văn nề nếp – ở cả hai bên – đều bị phản bội bởi những toan tính quốc tế nhỏ nhen, lại được đám người mù quáng hai bên ca tụng. Nó nhắc nhở những chia ly đứt ruột của một bộ phận dân tộc phải rớt nước mắt rời bỏ quê hương, nhưng vẫn hiên ngang đứng lên từ đống tro tàn trắng tay thua thiệt.

Và hơn hết, nó nhắc nhở toàn thể dân tộc phải chung vai sát cánh, bất kể chính kiến, vàng đỏ, phe phái, gái trai, già trẻ… để cùng chống lại một thiểu số độc tài đảng trị đang ăn bám quê hương, làm giầu trên xác thân thiếu nữ, trên lao động nhọc nhằn của thanh niên, tương lai đất nước. Đảng CSVN đang làm giầu trên mảnh dư đồ rách nát, tụt hậu, thua kém lân bang, bất chấp những lời nói cương trực, những đòi hỏi hợp lý của mọi tầng lớp khốn cùng nhân dân.

Xin cám ơn những củ mì mang nặng tình nghĩa của hai trăm đồng hương tham dự, hơn là những củ sắn độn cơm, chan hòa nước mắt năm xưa. Xin cám ơn Thư Viện Việt Nam, nơi tổ chức và cũng là đồng tổ chức đêm tưởng niệm với Biệt đội Văn nghệ của lực lượng cựu chiến binh Quân lực VNCH.

Xin lớp cha anh hãy cho tuổi trẻ VN hải ngoại thấy được cuộc đấu tranh mới đang mang một ý nghĩa mới.

© Tạ Dzu

© Đàn Chim Việt
Hanna_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	images.jpg
Views:	23
Size:	11.2 KB
ID:	281993  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.13384 seconds with 11 queries